Khi một người cha không thể rời bệnh viện để tham dự đám cưới của con trai mình, đội ngũ chăm sóc tại Trung tâm Y tế Penn Presbyterian đã mang buổi lễ đến tận giường bệnh của ông.
Với sự giúp đỡ của đội ngũ y tế, Allen Sweppenneiser đã mang đến bất ngờ cho người cha đang hấp hối của mình, Harry, với món quà vô giá. Harry đã chiến đấu với một cơn nhiễm trùng ở phần dưới cơ thể, và để ngăn chặn sự lây lan, cả hai chân của ông đã phải cắt bỏ. Khi nhận ra Harry sẽ không thể tham dự đám cưới vào tháng 9 tại Luzerne County, cách đó hơn hai giờ di chuyển, Allen và đội ngũ y tá đã làm việc để đảm bảo ông có thể xem trực tuyến.
“Ngay khi chúng tôi biết rằng cha anh ấy sẽ không thể có mặt, tất cả mọi người đều vào cuộc,” Brynn Sweppenneiser chia sẻ. “Ban đầu chúng tôi đã nghĩ đến việc phát trực tuyến, nhưng điều này tỏ ra rất khó khăn về mặt kỹ thuật, vì vậy tôi đã nhờ toàn bộ bộ phận IT của mình tham gia,” Julie Seman, Quản lý Y tá tại Penn Presbyterian, cho biết.
Seman nói thêm rằng ngày hôm sau là bất ngờ thực sự. “Chúng tôi đã có một y tá cạo râu và cắt tóc cho ông ấy vào ngày hôm trước. Một y tá khác đã làm một bông cài áo. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục để ông ấy mặc,” bà nói.
Allen chia sẻ: “Trong tuần trăng mật, chúng tôi sẽ đi New Jersey. Trên đường đi, chúng tôi phải đi qua Philly, và chúng tôi đã nghĩ, tại sao chúng tôi không ghé qua thăm ông ấy?”
Đó là một khoảnh khắc xúc động mang tính bước ngoặt, cho phép người cha có cơ hội chứng kiến lời thề nguyện trọn đời của con trai mình. “Không có gì sánh bằng. Đây là lý do bạn theo đuổi ngành y tế. Đây là lý do bạn giúp đỡ mọi người,” Seman nói. Harry đã qua đời vào cuối tháng 10.
Tin tức từ 6abc.com.
























