Giới chức thành phố New Orleans đang kêu gọi một tù nhân ra đầu thú sau khi một sai sót về hành chính đã dẫn đến việc ông ta bị phóng thích nhầm từ cùng một nhà tù nơi 10 phạm nhân khác đã trốn thoát hồi tháng 5 vừa qua.
Khalil Bryan, 30 tuổi, đã bị phóng thích nhầm khỏi Trung tâm Tư pháp Giáo xứ Orleans do nhầm lẫn tên với một tù nhân khác có họ tương tự. Giám đốc Sở Cảnh sát New Orleans, bà Anne Kirkpatrick, đã đưa ra lời xin lỗi về sự cố này, đồng thời cho biết một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành.
Bà Susan Hutson, Giám đốc Sở Cảnh sát Giáo xứ Orleans, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc và gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân New Orleans. Bà Hutson giải thích rằng dù hệ thống có chức năng phát hiện những sai sót này, nhưng lỗi của con người đã dẫn đến sự cố trong quy trình xác minh.
Theo bà Kirkpatrick, Khalil Bryan đang thụ án với các tội danh liên quan đến tàng trữ tài sản trộm cắp, tàng trữ dụng cụ ma túy và chống người thi hành công vụ. Bà cũng lưu ý rằng Bryan có “lịch sử phạm tội bạo lực”.
Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi 10 tù nhân trốn thoát khỏi cùng nhà tù này bằng một lỗ thủng trên tường phía sau bồn cầu trong phòng giam. Chính quyền đã mất hơn một tháng để bắt giữ lại chín người trong số đó, và một người vẫn còn bỏ trốn.
Giới chức cho biết Bryan có thể đối mặt với các cáo buộc tương tự như những kẻ trốn thoát đã bị bắt giữ, và ông ta đã được thông báo là đang bị truy nã. Bà Hutson nhấn mạnh rằng sự cố này là một thất bại trong quy trình nội bộ và cam kết sẽ khắc phục, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Theo tin từ NBC News.