Tại Pensacola, Florida, nhân viên nhà hàng Shrimp Basket đã cứu sống một cụ ông 78 tuổi, ông Charlie Hicks, nhờ để ý đến sự vắng mặt bất thường của ông. Cụ Hicks có thói quen đến nhà hàng hai lần mỗi ngày trong suốt 10 năm qua, luôn gọi món gumbo với cơm mà không có bánh quy.
Khi cụ Hicks không đến trong hai ngày liên tiếp, nhân viên đã lo lắng và gọi điện thoại kiểm tra. Đầu bếp Donell Stallworth cho biết, cụ Hicks là một vị khách quen thuộc, luôn có mặt khi nhà hàng mở cửa. Sau khi không liên lạc được với cụ, Stallworth và một đồng nghiệp đã đến căn hộ của cụ để kiểm tra.
Tại đó, họ phát hiện cụ Hicks bị bệnh, kiệt sức vì mất nước và không dùng thuốc tiểu đường. Cụ đã được đưa đến bệnh viện và được điều trị, sau đó phải trải qua vật lý trị liệu. Ông Hicks chia sẻ rằng, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời, có lẽ ông đã không qua khỏi.
Câu chuyện này đã khiến nhà hàng Shrimp Basket quyết định tặng gumbo miễn phí cho khách hàng vào ngày 29 tháng 12 như một lời tri ân. Hiện tại, cụ Hicks đã trở lại cuộc sống thường nhật, sống gần nhà hàng và tiếp tục thói quen ăn uống quen thuộc.
Sự quan tâm của nhân viên nhà hàng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, và câu chuyện này lan tỏa thông điệp ấm áp về tình người trong cộng đồng. (Theo KHOU)
































