Nhân viên bỏ chạy khỏi xe bán taco vì lo sợ cuộc đột kích của Sở Di Trú ở Eagle Rock

Nhân viên bỏ chạy khỏi xe bán taco vì lo sợ cuộc đột kích của Sở Di Trú ở Eagle Rock

Một xe bán taco lưu động nổi tiếng ở Eagle Rock đã bị bỏ hoang trong giây lát vào thứ Bảy vừa qua sau khi các nhân viên bỏ chạy vì lo sợ một cuộc đột kích của Sở Di Trú gần đó.

Một nhân viên của xe bán taco cho biết các công nhân đã bỏ chạy sau khi nhìn thấy một chiếc xe khả nghi và nhận được tin báo về các viên chức di trú trong khu vực.

Theo tin từ đài NBC Los Angeles, chiếc xe đã bị bỏ lại với những đĩa thức ăn còn nóng, đồ uống và tiền mặt vẫn còn trong máy tính tiền.

Miguel Romero, một đầu bếp tại xe bán taco, cho biết: “Chúng tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe và đó là tất cả. Trước khi chúng tôi có thể nhìn thấy họ, chúng tôi đã rời đi. Chúng tôi ở đây vì cần thiết và không còn gì khác để làm ngoài việc trốn.”

Cư dân cho biết xe bán taco rất nhộn nhịp chỉ vài giờ trước đó, cho đến khi tin tức về các nhân viên liên bang gần đó lan truyền.

Ron Davis, một nhân chứng, nói: “Đó có thể là gia đình của bất kỳ ai. Họ chỉ đang cố gắng kiếm sống. Điều đó làm tan nát trái tim bạn”.

Các nhân viên xe bán taco nằm trong số nhiều cộng đồng bị đặt vào tình trạng báo động do các hoạt động cưỡng chế luật di trú đang diễn ra trên khắp Nam California.

Catie Laffoon, một cư dân Eagle Rock, cho biết: “Tôi không thể tưởng tượng được sự kinh hoàng mà bạn phải cảm thấy nếu bạn rời khỏi nhà như thể bạn có một mục tiêu. Thật đau lòng. Điều này đang diễn ra trên khắp Los Angeles ngay bây giờ.”

Xe bán taco đã ngừng hoạt động vài giờ sau vụ việc.

Romero nói: “Mọi chuyện đang trở nên phức tạp vì chúng tôi không thể làm việc đúng cách.”

Theo NBC Los Angeles, đài này đã liên hệ với ICE (Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ) và DHS (Bộ An ninh Nội địa) nhưng vẫn chưa xác nhận liệu có bất kỳ hoạt động cưỡng chế luật di trú nào ở Eagle Rock vào thứ Bảy hay không.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú