Một chiếc nhẫn tốt nghiệp của trường Klein High niên khóa 1964 đã được trao lại cho cộng đồng, và công cuộc tìm kiếm chủ nhân ban đầu của nó đang được tiến hành. Bà Chung Ho từ Seattle đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để bàn giao chiếc nhẫn này, khơi dậy sự tò mò trong cộng đồng.
Trường Klein ISD đã đăng tải hình ảnh của chiếc nhẫn lên Facebook, kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng để tìm ra chủ nhân hoặc người thân của chủ nhân. Tuy nhiên, danh tính người đeo chiếc nhẫn này vẫn còn là một bí ẩn.
Bà Ho cho biết, chiếc nhẫn này đã được trao cho anh trai bà ở Đức và đã thuộc sở hữu của gia đình bà tại Việt Nam hơn bốn thập kỷ. Cha bà tin rằng đã đến lúc chiếc nhẫn nên trở về nhà.
Ông Steve Baird, một nhà sử học của Klein ISD, đang tích cực nghiên cứu về nguồn gốc của chiếc nhẫn. Ông cho rằng chiếc nhẫn này có kích thước nhỏ bất thường và có đá màu đỏ, khác với nhẫn tốt nghiệp của học sinh năm 1964 thường có đá xanh và chữ ‘K’. Ông Baird suy đoán có thể đây là chiếc nhẫn của một nhân viên nhà trường để kỷ niệm sự ra đời của trường vào năm 1964.
Ông Baird mong muốn tìm được chủ nhân hoặc gia đình của người sở hữu chiếc nhẫn để hoàn tất câu chuyện.