Một người đàn ông ở Seattle đã được cứu sống nhờ tin nhắn văn bản “HELP” gửi đến số 911 sau một tai nạn xe đạp leo núi nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra gần Little Kachess Lake, phía đông Snoqualmie Pass.
Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Kittitas, người đàn ông 51 tuổi có thể đã rơi xuống từ độ cao 500 feet khi đang đạp xe dọc theo No Name Creek. Ông bị thương nặng ở chân và không thể di chuyển đến xe đạp hoặc đồ dùng của mình. Do sóng điện thoại chập chờn, ông chỉ gửi được một tin nhắn duy nhất vào khoảng 11:40 sáng Chủ nhật.
Trong 90 phút tiếp theo, nhân viên điều phối đã liên lạc với nạn nhân qua điện thoại. Người đàn ông cho biết ông không thể với tới xe đạp hay các vật dụng khác. Ông cũng có dấu hiệu mất ý thức và nhắn tin dặn dò vợ con trong trường hợp xấu nhất.
Nhân viên điều phối đã hướng dẫn ông cách dùng dây mũ bảo hiểm xe đạp để garô cầm máu. Do địa hình hiểm trở, đội cứu hộ trên mặt đất ước tính mất hàng giờ để tiếp cận nạn nhân. Văn phòng cảnh sát trưởng quận King đã điều вертолет Guardian 2 đến hiện trường. Tổ bay đã đưa người đàn ông đến bệnh viện Harborview Medical Center.
Hiện chưa rõ người đàn ông đã ở trong rừng bao lâu trước khi gửi được tin nhắn. Tình trạng sức khỏe của ông hiện chưa được công bố. Tin từ Seattle Times.