Vở kịch “McNeal” của tác giả Ayad Akhtar, do San Jose Stage Company trình diễn, đang thu hút sự chú ý với những suy ngẫm sâu sắc về trí tuệ nhân tạo (AI) và đạo đức trong lĩnh vực sáng tạo. Tác phẩm đặt ra câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa bản quyền và sự hỗ trợ của công nghệ, trong bối cảnh AI đang dần định hình lại thế giới.
Trong vở kịch, Jacob McNeal (do Johnny Moreno thủ vai) là một nhà văn tài năng nhưng sống trong một khoảng trống đạo đức. Ông dành thời gian chìm đắm trong rượu whiskey, đối mặt với ngưỡng cửa quan trọng trong sự nghiệp: một đề cử Giải Nobel danh giá. Tuy nhiên, giai đoạn lẽ ra là bước ngoặt lại biến thành những chuỗi ngày tăm tối, khi bệnh nghiện rượu của Jacob dẫn đến nhiều tình huống phá hoại. Mối quan hệ của ông với con trai Harlan (Andre Amarotico) gần như tan vỡ, cùng với các mối quan hệ khác với người đại diện Stephie (Nicole Tung), bác sĩ (Abigail Esfira Campbell) và cả tình nhân cũ Francine (Bridgette Loriaux).
Vấn đề trọng tâm của vở kịch xoay quanh việc đạo văn và sử dụng AI. Bài báo từ Mercury News ngày 6 tháng 10 năm 2025 đặt câu hỏi: Liệu việc sử dụng AI để cải thiện phong cách viết, mà vẫn giữ được “tâm hồn và sắc thái” của tác giả, có phải là đạo văn bản thân? Khi AI giúp diễn đạt ý tưởng tốt hơn, liệu chúng ta có đang tự sao chép mình?
Dưới sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Randall King, cùng với thiết kế sân khấu ấn tượng của Giulio Cesare Perrone, hiệu ứng hình ảnh của Erik Scanlon và âm thanh sống động của Steve Schoenbeck, vở kịch đã mang đến những trải nghiệm kịch tính. Tuy nhiên, dù chủ đề hấp dẫn và kịp thời, kịch bản đôi khi bị chê là thiếu tập trung, chủ yếu do nhân vật Jacob McNeal liên tục đưa ra những nhận xét thiếu suy nghĩ và xúc phạm. Ông gần như không có phẩm chất đáng quý nào, biến vở kịch thành một chuỗi các lựa chọn tồi tệ, làm giảm đi sức mạnh thông điệp ban đầu.
Nam diễn viên Moreno được đánh giá cao với vai diễn Jacob, nhưng nhân vật này bị xem là quá một chiều và sẵn sàng bảo vệ những điều không thể biện minh, chẳng hạn như những hành động sai trái của Harvey Weinstein. Các diễn viên phụ khác, như Celeste LaGrange trong vai trợ lý của người đại diện, cũng thể hiện tốt vai trò của mình trong bối cảnh một Jacob ngày càng gây khó chịu.
“McNeal” được xem như một phép ẩn dụ cho cách mà AI có thể buộc chúng ta phải từ bỏ những khuyết điểm nhân văn phức tạp và sự sáng tạo mà con người phải mất cả đời để trau dồi. Mặc dù còn một số điểm chưa hoàn hảo trong cách kể chuyện và sự khó chịu của nhân vật chính, thông điệp cuối cùng vẫn rõ ràng: chừng nào Jacob còn lời văn – dù là của ông hay của AI – ông ta vẫn không bận tâm đến hậu quả.
Vở kịch “McNeal” sẽ được trình diễn tại San Jose Stage, 490 S. 1st St., San Jose, đến ngày 19 tháng 10, kéo dài 80 phút không nghỉ giải lao. Vé có giá từ $49 đến $74 và có thể mua tại thestage.org.