Huyền thoại nhạc rock Patti Smith và ban nhạc vừa có đêm trình diễn đầy ấn tượng tại Nhà hát Masonic ở San Francisco, California, kỷ niệm 50 năm phát hành album đầu tay kinh điển năm 1975 của bà mang tên “Horses”. Buổi hòa nhạc đã tái hiện lại toàn bộ tác phẩm được giới phê bình ca ngợi là một trong những album vĩ đại nhất mọi thời đại.
Album “Horses” nổi tiếng với sự pha trộn độc đáo giữa rock và thơ ca, tạo nên cầu nối giữa phong cách của The Velvet Underground và nhạc punk rock, truyền cảm hứng cho vô số nghệ sĩ trẻ tài năng như Michael Stipe của R.E.M. hay Courtney Love của Hole. Theo tin từ Mercury News, các buổi diễn kỷ niệm này đã bán hết vé từ lâu, thậm chí trên thị trường chợ đen, giá vé có thể lên đến hàng ngàn Mỹ kim, cho thấy tình yêu bất diệt của khán giả đối với tác phẩm này.
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Patti Smith đặc biệt tổ chức tour diễn để kỷ niệm “Horses”. Nữ nghệ sĩ 78 tuổi, thành viên của Đại Sảnh Danh Vọng Rock and Roll, đã xuất hiện trên sân khấu cùng các nhạc công từng tham gia album gốc là Lenny Kaye (ghi-ta) và Jay Dee Daugherty (trống), cùng với Tony Shanahan (keyboard/bass) và con trai bà, Jackson Smith (ghi-ta). Họ đã tái hiện lại tám ca khúc đa dạng của album một cách sống động, mở đầu bằng bản hit nổi tiếng “Gloria”.
Trong suốt buổi diễn, Patti Smith đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về nguồn gốc các ca khúc trong album và không khí sôi động của giới nghệ thuật/âm nhạc New York thập niên 70. Ban nhạc cũng đã dành thời gian trình diễn ba ca khúc để tưởng nhớ ban nhạc Television của Tom Verlaine. Buổi diễn chính kéo dài hơn 90 phút khép lại với ca khúc mạnh mẽ “Because the Night”, và phần encore bao gồm “Ghost Dance” cùng bài hát mang thông điệp ý nghĩa “People Have the Power”.


































