Một người đàn ông sống tại Manhattan Beach, Nam California, vừa may mắn tìm lại được chiếc nhẫn cưới cổ của mình sau khi vô tình vứt nó vào thùng rác. Câu chuyện cảm động về sự tận tâm của đội ngũ nhân viên vệ sinh đã nhanh chóng lan truyền, theo tin từ NBC Los Angeles.
Ông Paul Cass đã tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra và cất vào một chiếc hộp trong vali du lịch cũ. Vợ ông sau đó nhắc nhở ông thay vali mới vì chiếc cũ đã dùng 35 năm. Trong lúc dọn dẹp, ông Cass đã quên mất chiếc nhẫn và vứt cả chiếc vali vào thùng rác vào ngày thu gom.
Khi nhận ra sai lầm của mình vào buổi chiều, ông Cass đã vô cùng hoảng hốt. Ông lập tức lái xe đi tìm chiếc xe chở rác và liên hệ với công ty Waste Management. Bà Vanessa Caustrita từ Waste Management cho biết toàn bộ đội ngũ đã được thông báo về vật phẩm quý giá bị mất tích.
Thông qua việc liên lạc nhanh chóng và xác định biển số xe dựa trên địa chỉ, các công nhân đã định vị được chiếc xe chở rác tại trạm phân loại ở Carson, trước khi nó kịp đến bãi rác ở Palmdale. Ông Cass cùng các công nhân đã bắt đầu lục soát hàng đống rác.
Ông Cass kể lại: “Tôi nói, nó ở đây rồi! Dừng lại! Và họ đã trèo vào đó. Họ mang chiếc túi đến cho tôi. Tôi đào bới và nó ở đó!”. Ông Cass đã nói đùa rằng mình “ly dị vợ trong vài giờ đồng hồ” với người vợ là bà Qing Kong.
Ông Joe Franklin, Thị Phó Manhattan Beach, bày tỏ niềm tự hào về sự chuyên nghiệp và tận tâm của các tài xế vệ sinh địa phương. Sau sự việc này, ông Cass cũng quyết định sẽ quyên góp những chiếc vali cũ cho trại tạm trú vô gia cư thay vì vứt bỏ chúng.