Todd Snider, nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng với lối viết ca từ sắc sảo và âm nhạc pha trộn nhiều thể loại trong nhiều thập kỷ, đã qua đời ở tuổi 59. Tin tức được xác nhận bởi hãng thu âm của ông vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025.
Hãng đĩa đã chia sẻ một thông điệp đầy xúc động trên mạng xã hội: “Làm sao chúng ta có thể tìm được lời cho người luôn có những lời lẽ đúng đắn, người biết cách chắt lọc mọi thứ xuống bản chất bằng lời ca và âm nhạc, đồng thời mang đến những câu chữ đầy sức nặng, hài hước và ấn tượng nhất?”
Cuối đời, Snider trải qua nhiều biến cố. Đầu tháng 11, ông đã phải hủy bỏ chuyến lưu diễn sau khi bị thương nặng do là nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực tại Utah. Theo báo cáo, ông đã được điều trị tại Bệnh viện Holy Cross nhưng sau đó đã bị bắt giữ vì tình nghi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập trái phép và đe dọa bạo lực.
Sự nghiệp của Todd Snider kéo dài ba thập kỷ, với ảnh hưởng lan rộng vượt ra ngoài các bản thu âm của riêng ông. Ông đã truyền cảm hứng và học hỏi từ các huyền thoại âm nhạc như Guy Clark và John Prine. Các ca khúc của ông được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ tên tuổi, và ông còn đồng sáng tác với Loretta Lynn.
Snider bắt đầu sự nghiệp với hãng đĩa Margaritaville Records của Jimmy Buffett, phát hành hai album đầu tay. Ông định hình phong cách âm nhạc của mình tại Texas trước khi chuyển đến Nashville và trở thành một nhân vật được yêu mến trong cộng đồng âm nhạc.
Theo Fox News.




























