Nhạc sĩ nổi tiếng Philip Glass đã rút bản giao hưởng số 15: “Lincoln” khỏi chương trình biểu diễn dự kiến ra mắt vào tháng 6 tại Trung tâm Kennedy. Lý do được đưa ra là sự mâu thuẫn giữa nội dung tác phẩm và giá trị mà ông cho rằng Trung tâm Kennedy đang thể hiện dưới sự lãnh đạo hiện tại.
Trong một tuyên bố, ông Glass cho biết: “Bản giao hưởng số 15 là một bức chân dung về Abraham Lincoln, và những giá trị của Trung tâm Kennedy ngày nay lại mâu thuẫn trực tiếp với thông điệp của bản giao hưởng. Do đó, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải rút bản giao hưởng này khỏi Trung tâm Kennedy dưới sự lãnh đạo hiện tại của họ.”
Bản giao hưởng này là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện “250 Years of Us” của trung tâm, nhằm tôn vinh việc ký Tuyên ngôn Độc lập.
Nhạc sĩ Glass là một trong số các nghệ sĩ đã hủy bỏ các buổi biểu diễn hoặc cắt đứt mối quan hệ với trung tâm nghệ thuật này. Theo tin từ New York Daily News, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump thay thế hội đồng quản trị của trung tâm bằng những người có quan điểm trái ngược với lập trình “woke” và đã đặt tên của ông lên mặt tiền trung tâm mà không có sự chấp thuận của Quốc hội hay gia đình Kennedy.
Hội đồng quản trị mới cũng đã bổ nhiệm ông Trump làm chủ tịch. Trước đó, Tổng thống đã chủ trì Lễ Vinh danh Trung tâm Kennedy năm nay, nhưng chương trình đã ghi nhận tỷ lệ người xem thấp nhất từ trước đến nay và doanh số bán vé cũng sụt giảm đáng kể, theo tin từ Variety và Washington Post.
Quyết định của ông Glass được đưa ra “sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”, theo lời ông. Ông không cho biết liệu bản giao hưởng sẽ được ra mắt ở đâu hay khi nào.
Việc rút lui này diễn ra vào ngày kỷ niệm 188 năm bài Diễn văn Lyceum nổi tiếng của Abraham Lincoln, một bài phát biểu vào năm 1838 mà Lincoln đã lên án bạo lực đám đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn các thể chế và tuân thủ pháp luật.































