WASHINGTON, D.C. – Năm thượng nghị sĩ Dân chủ đã tổ chức một buổi hòa nhạc ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ tại một nhà hát nhỏ ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy vào tối Thứ Hai, như một hành động phản đối việc Tổng Thống Donald Trump nắm quyền kiểm soát tổ chức này. Theo tin từ tờ New York Times, sự kiện này diễn ra trước sự chứng kiến của khán giả được mời, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Broadway, trong đó có Javier Muñoz, một cựu thành viên của “Hamilton”, người đã hát “Satisfied” từ vở nhạc kịch nổi tiếng.
Nhiều bài hát và độc thoại trong chương trình mang đậm chủ đề LGBTQ+, bao gồm một tác phẩm của Harvey Fierstein. Các màn trình diễn khác bao gồm Brandon Uranowitz hát “What More Can I Say?” từ “Falsettos”, và Beth Malone trình bày “An Old-Fashioned Love Story” từ “The Wild Party”. Nhạc sĩ Andrew Lippa, người sáng tác bài hát đó, đã biểu diễn một bài hát từ bản oratorio “I Am Harvey Milk” của mình cùng với Dàn hợp xướng Gay Men’s Chorus của Washington.
Buổi hòa nhạc kéo dài 90 phút có tên “Love Is Love”, một khẩu hiệu được phong trào quyền của người đồng tính sử dụng và được người sáng tạo “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda trích dẫn khi chương trình của ông giành giải tại Tony Awards năm 2016. Sự kiện này được sản xuất bởi Jeffrey Seller, nhà sản xuất chính của “Hamilton”, người gần đây đã hủy bỏ kế hoạch biểu diễn vở nhạc kịch tại Kennedy Center vào năm 2026, nói rằng ông không muốn ủng hộ tầm nhìn của Tổng Thống Trump đối với địa điểm này.
Thượng nghị sĩ John Hickenlooper của Colorado, người chủ trì buổi hòa nhạc, cho biết: “Những gì đang xảy ra trên thế giới là vô cùng đáng lo ngại, nhưng ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm ánh sáng. Cộng đồng LGBTQ+ từ lâu đã thể hiện sự kiên cường này, duy trì niềm vui và sự sáng tạo khi đối mặt với nghịch cảnh.”
Tổng Thống Trump đã tiếp quản Kennedy Center vào tháng Hai sau khi loại bỏ hội đồng quản trị lưỡng đảng trước đó gồm những người được đảng Dân chủ bổ nhiệm và thay thế họ bằng những người trung thành với ông. Ông lên án các chương trình của trung tâm là quá “woke” và hứa hẹn sẽ mở ra một “Thời kỳ Vàng son trong Nghệ thuật và Văn hóa”.
Các thượng nghị sĩ, những người thực hiện đặc quyền dành cho các thành viên của Quốc hội để thuê không gian trong trung tâm, đã chọn tuần này cho sự kiện vì tháng Sáu từ lâu đã là thời điểm cộng đồng người đồng tính kỷ niệm Tháng Tự hào. Họ đã thuê Justice Forum, một giảng đường 144 chỗ ngồi trong Reach, một phần của dự án mở rộng Kennedy Center gần đây.
Tổng Thống Trump, đi ngược lại với các tổng thống trước đây, đã không công nhận Tháng Tự hào và một số hành động của ông trong những tháng gần đây đã gây ra lo ngại trong cộng đồng LGBTQ+. Kể từ khi ông tiếp quản trung tâm, một số nhóm đã hủy bỏ các sự kiện ở đó, nói rằng họ không còn cảm thấy được chào đón. Richard Grenell, người được Tổng Thống Trump bổ nhiệm làm chủ tịch của Kennedy Center, đã bảo vệ cách tiếp cận của trung tâm và bác bỏ ý kiến cho rằng trung tâm đã thể hiện sự ác cảm đối với các nhóm LGBTQ+.
Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin từ New York Times, Grenell, một trong những người đồng tính nổi bật nhất phục vụ trong chính quyền của Tổng Thống Trump, đã cáo buộc phe tả không khoan dung và bày tỏ sự thất vọng về các lễ kỷ niệm Pride nói chung.
Buổi biểu diễn kết thúc với một màn trình diễn tập thể bài hát “One Day More” từ “Les Misérables”, một trong những chương trình yêu thích của Tổng Thống Trump và hiện đang được trình chiếu tại Kennedy Center. Phiên bản này đã thay đổi một số lời bài hát để chế nhạo tổng thống, bao gồm câu, “Tại sao đây là chương trình yêu thích của ông ấy?” trong khi một số nghệ sĩ biểu diễn cầm cờ Pride màu cầu vồng trên sân khấu.