Carmel-by-the-Sea, California – Trong một buổi biểu diễn gần đây tại Golden Bough Playhouse, Al Jardine, thành viên sáng lập của ban nhạc huyền thoại The Beach Boys, đã chiêu đãi khán giả bằng một đêm nhạc đầy kỷ niệm. Jardine, cùng với ban nhạc ‘Endless Summer’ của mình, đã mang đến những giai điệu quen thuộc, gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của ban nhạc The Beach Boys, làm say lòng người hâm mộ.
Buổi hòa nhạc diễn ra trong khoảng 100 phút, với khoảng hai mươi bốn ca khúc kinh điển của The Beach Boys, cùng với một vài bài hát solo. Jardine, một cư dân lâu năm của hạt Monterey, dường như rất thoải mái và tự tin trên sân khấu. Điểm nhấn là sự xuất hiện của Matt Jardine, con trai của Al, với khả năng hát những nốt cao vốn đã làm nên tên tuổi của ban nhạc.
Một trong những điểm đặc biệt của buổi diễn là sự hòa giọng của bốn ca sĩ khác nhau, trong đó Matt Jardine và Al Jardine đã chiếm phần lớn thời lượng. Các ca khúc như “California Girls,” “Do It Again,” “Hawaii,” “Surfer Girl,” và “Don’t Worry Baby” đã đưa khán giả trở về những năm tháng tươi đẹp của âm nhạc California.
Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, Jardine cũng giới thiệu ca khúc solo gần đây của mình “Islands in the Sun”. Buổi diễn kết thúc bằng những giai điệu bất hủ như “Good Vibrations”, và sau đó là những encore đầy phấn khích với “Christmas Day”, “Big Sur Christmas”, “Little Saint Nick”, và “Barbara Ann”.
Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của âm nhạc The Beach Boys, cũng như tài năng của Al Jardine trong việc gìn giữ và lan tỏa di sản âm nhạc của ban nhạc.
Theo tin tức từ Mercury News.






































