Nhạc công của đội bóng bầu dục Temple: Allan Haye truyền cảm hứng trên sân cỏ và cuộc sống

Allan Haye, cầu thủ bóng bầu dục Đại học Temple, ban đầu không có nhiều kinh nghiệm nhưng đã dùng âm nhạc làm phương tiện thể hiện cảm xúc và tìm kiếm cơ hội học tập. Anh được vinh danh với chiếc áo số đơn vì vai trò lãnh đạo.

18008755 101425 wpvi Allan Haye img

Allan Haye, một cầu thủ phòng ngự dự bị năm cuối của đội bóng bầu dục Đại học Temple, đã có một hành trình đầy bất ngờ đến với môn thể thao này. Xuất thân từ Florida, Haye chỉ bắt đầu chơi bóng bầu dục từ năm lớp 10, khi nhiều bạn bè đã có kinh nghiệm từ nhỏ. Nhận thức được sự chênh lệch về kỹ năng, anh đã nỗ lực tìm cách để vượt qua các đối thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn.

Bóng bầu dục không chỉ là niềm đam mê mà còn là con đường để Haye theo đuổi con đường học vấn. Anh chia sẻ: “Tôi biết rằng một khi đã 18 tuổi, mọi thứ có thể kết thúc, nên tôi phải tìm cách để vào đại học. Tôi xem bóng bầu dục là một cơ hội chắc chắn.”

Khi không thi đấu, Allan Haye lại thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Anh coi âm nhạc là phương tiện để tự đối thoại và giải tỏa cảm xúc cá nhân. Sự nghiệp âm nhạc và bóng bầu dục của Haye đã giao thoa một cách ấn tượng khi bản nhạc của anh được phát trong sân vận động Lincoln Financial Field trước một trận đấu, mang lại cho anh cảm giác tự hào.

Mẹ của Haye, bà Sandhia Clarke, bày tỏ niềm tự hào về con trai. Bà xem âm nhạc của anh như một món quà bất ngờ và là nguồn động viên tinh thần quý giá. Những ca từ của Haye đã giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn, ngay cả khi mẹ anh cũng khuyên anh nên “nghe nhạc của mình”.

Allan Haye vinh dự được đeo chiếc áo số đơn, một trong những danh hiệu cao quý nhất dành cho cầu thủ bóng bầu dục Temple, biểu trưng cho khả năng lãnh đạo cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống. Tin từ 6abc.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú