Nhà xuất bản loạt sách thiếu nhi nổi tiếng “Franklin Chú Rùa” mới đây đã lên tiếng mạnh mẽ, tố cáo việc Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth sử dụng “trái phép” và “bạo lực” hình ảnh nhân vật này trong một meme lan truyền trên mạng xã hội X.
Theo tin tức từ Fox News, meme gây tranh cãi do Bộ trưởng Hegseth chia sẻ hôm Chủ Nhật, mô phỏng bìa sách “Franklin”, trong đó chú rùa Franklin được miêu tả đang bắn súng phóng lựu vào những người đàn ông có vũ trang trên thuyền, với tiêu đề “Franklin Nhắm Bọn Khủng Bố Ma Túy”. Ông Hegseth đã bình luận vui đùa: “Để vào danh sách quà Giáng sinh của bạn…”.
Công ty Kids Can Press, nhà xuất bản Canada đứng sau series “Franklin”, đã đăng tuyên bố trên các tài khoản mạng xã hội của mình vào ngày hôm sau, chỉ trích hành động này. Tuyên bố nhấn mạnh: “Franklin Chú Rùa là một biểu tượng yêu quý của Canada, đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ em và đại diện cho lòng tốt, sự đồng cảm và tính hòa nhập. Chúng tôi mạnh mẽ lên án mọi hành vi bôi nhọ, bạo lực hoặc sử dụng trái phép tên hay hình ảnh của Franklin, những điều mâu thuẫn trực tiếp với các giá trị này.”
Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên chính của Ngũ Giác Đài, ông Sean Parnell, đáp lại rằng: “Chúng tôi nghi ngờ Franklin Chú Rùa muốn hòa nhập với các băng đảng ma túy… hoặc ca ngợi lòng tốt và sự đồng cảm của bọn khủng bố ma túy.”
Meme này được cho là liên quan đến các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Hoa Kỳ vào các thuyền buôn lậu ma túy bị cáo buộc ở vùng biển Caribbean. Những cuộc tấn công này đã gây ra nhiều tranh cãi trong tháng qua, khi các nhà phê bình cho rằng chúng là bất hợp pháp do không nhận được sự chấp thuận của Quốc Hội.
Bộ trưởng Hegseth và chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi tiết lộ rằng một cuộc tấn công thứ hai đã được thực hiện vào một thuyền ma túy của Venezuela vào tháng Chín. Hôm thứ Hai, Tòa Bạch Ốc đã xác nhận và bảo vệ cuộc tấn công thứ hai, với Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt tuyên bố với các phóng viên rằng cuộc tấn công được thực hiện “để tự vệ” ở vùng biển quốc tế “phù hợp với luật xung đột vũ trang.”
Tờ Washington Post đưa tin rằng Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh miệng vào ngày 2 tháng 9 để “giết tất cả mọi người trên thuyền” ma túy bị cáo buộc, gây ra làn sóng kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn từ các nhà lập pháp. Bộ trưởng Hegseth đã bác bỏ những báo cáo này là “tin tức giả mạo”, khẳng định các cuộc tấn công này có mục đích “tiêu diệt ma túy chết người, phá hủy thuyền buôn lậu và tiêu diệt bọn khủng bố ma túy đang đầu độc người dân Mỹ.” Ông cũng cho biết thêm rằng mọi kẻ buôn lậu bị tiêu diệt đều có liên hệ với các tổ chức khủng bố được chỉ định.







































