Giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc, Steven Cheung, đã chỉ trích người dẫn chương trình Jimmy Kimmel là ‘kẻ vô dụng’ vào thứ Sáu, sau khi Kimmel đùa rằng anh sẽ đổi một số giải thưởng của mình – bao gồm cả giải Emmy – cho Tổng Thống Donald Trump để đổi lấy việc rút các đặc vụ ICE khỏi Minneapolis.
Cheung viết trên X: “Jimmy nên giữ những thứ đó để anh ta có thứ để cầm cố sau khi bị sa thải vì là một kẻ vô dụng với tỷ lệ người xem khủng khiếp”.
Trong tập phát sóng “Jimmy Kimmel Live!” hôm thứ Năm, Kimmel đã giới thiệu một bàn trưng bày các giải thưởng anh đã nhận được trong những năm qua, đùa rằng việc tặng giải thưởng cho Tổng Thống Donald Trump là “cách duy nhất để khiến ông ấy làm bất cứ điều gì”.
Những nhận xét của Kimmel được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado tặng Tổng Thống Donald Trump huy chương Giải Nobel Hòa bình của bà vào thứ Năm như “một sự ghi nhận cam kết độc đáo của ông đối với tự do của chúng ta”.
Người dẫn chương trình đã chế nhạo Tổng Thống Donald Trump về việc ông tỏ ra phấn khích như thế nào khi chấp nhận giải thưởng từ Machado.
“Hiếm khi một vị tổng thống lại giật huy chương Nobel khỏi cổ ai đó,” Kimmel nói. “Ông ấy đang ở trong Phòng Bầu Dục hút nó như một núm vú giả ngay bây giờ. Hãy nhìn xem ông ấy hạnh phúc như thế nào. Bạn đã bao giờ thấy ai hạnh phúc hơn thế vì đã giành được giải thưởng này chưa? Ông ấy thậm chí còn không thắng”.
Sau khi chế giễu việc Tổng Thống Donald Trump nhận món quà, Kimmel đã mang ra một bàn các giải thưởng của riêng mình và bắt đầu thương lượng với Tổng Thống.
“Thưa Tổng Thống, tôi có một đề nghị mà tôi nghĩ ông sẽ khó từ chối,” anh nói đùa. “Nếu ông – và chỉ khi ông đồng ý rút ICE khỏi Minneapolis và đưa họ trở lại biên giới nơi họ thuộc về, tôi sẵn sàng trao cho ông một trong những chiếc cúp sau đây mà tôi đã vinh dự nhận được trong những năm qua”.
Kimmel sau đó liệt kê bộ sưu tập của mình, bao gồm Giải Emmy Daytime cho Người dẫn chương trình trò chơi xuất sắc nhất năm 1999, Giải thưởng Clio, Giải thưởng Webby, Giải thưởng của Hiệp hội Nhà văn và thậm chí cả Giải thưởng Soul Train năm 2015 cho “Người da trắng của năm”.
Kimmel kết thúc lời đề nghị của mình bằng cách đề nghị “cá nhân giao bất kỳ, hoặc thậm chí tất cả những thứ này, đến Phòng Bầu Dục để đổi lấy việc để người dân Minneapolis yên”.
Tin từ Fox News.
































