Nhà Trắng vừa kịch liệt chỉ trích Dân biểu Glenn Ivey thuộc Đảng Dân chủ (bang Maryland) vì chuyến đi tới El Salvador vào ngày Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) nhằm thăm một người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất, bị nghi ngờ là thành viên băng đảng khét tiếng MS-13.
Kilmar Abrego Garcia, người mà Dân biểu Ivey tìm cách gặp mặt, đã bị chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trục xuất. Theo các báo cáo từ Fox News, người này bị cáo buộc liên quan đến băng đảng MS-13, buôn người và bạo hành vợ.
Dân biểu Ivey đăng trên mạng xã hội X cho biết ông đại diện cho Abrego Garcia với tư cách là cử tri và chuyến đi này là để kiểm tra tình hình của người này. Tuy nhiên, chính phủ El Salvador đã từ chối cho ông tiếp cận. Ông Ivey bày tỏ sự phẫn nộ và khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi “đưa người này về nhà”.
Phản ứng từ Nhà Trắng rất gay gắt. Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng gọi chuyến đi của ông Ivey là “đáng hổ thẹn” và “sự sỉ nhục đối với người dân Mỹ”. Họ cho rằng ông Ivey, một “kẻ ngốc nghếch”, đã dành ngày Lễ Tưởng niệm để cố gắng (và thất bại) thăm một “tội phạm băng đảng nhập cư bất hợp pháp” ở nước ngoài. Nhà Trắng cáo buộc Đảng Dân chủ luôn đặt “tội phạm nhập cư bất hợp pháp” lên trên công dân Mỹ.
Vụ việc ông Abrego Garcia bị trục xuất đã gây tranh cãi lớn. Chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra bằng chứng về khả năng người này liên quan MS-13 và buôn người, cùng các tài liệu tòa án chi tiết về cáo buộc bạo hành vợ là Jennifer Vasquez Sura. Ngược lại, một số thành viên Đảng Dân chủ lại coi ông này là một “người Maryland” chưa được xét xử đúng quy trình trước khi bị trục xuất.
Trước đó, một số Dân biểu Dân chủ khác, trong đó có Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (bang Maryland), cũng đã tới El Salvador với mục đích tương tự, gây ra những phản ứng trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao các chính trị gia Dân chủ lại dành thời gian ủng hộ một nghi phạm băng đảng từng cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, đặc biệt khi so sánh với sự quan tâm dành cho các nạn nhân của tội phạm do người nhập cư bất hợp pháp gây ra.
Một báo cáo của Fox News Digital trước đây cũng nêu chi tiết vụ việc vào năm 2022 khi Abrego Garcia bị cảnh sát bang Tennessee dừng xe vì lái ẩu và được phát hiện chở 8 người trong xe mà không có hành lý, khiến cảnh sát nghi ngờ đây là vụ buôn người. Khi đó, người này được cho là giả vờ không rành tiếng Anh và cố tình trả lời lạc đề các câu hỏi của cảnh sát.
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Abigail Jackson nhấn mạnh rằng việc một Dân biểu Dân chủ “dành ngày Lễ Tưởng niệm để cố gắng thăm một người ngoài hành tinh bất hợp pháp bị trục xuất, khủng bố MS-13, kẻ buôn người và bạo hành vợ” là điều “đáng hổ thẹn và sỉ nhục”. Bà nói thêm, hành động này cho thấy ưu tiên của Đảng Dân chủ hiện đại là “luôn đặt tội phạm bất hợp pháp lên trên công dân Mỹ”, theo Fox News.