Một nhà thờ ở Texas đã gây ra tranh cãi khi trưng bày cảnh Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Joseph trong một chiếc lồng sắt, tượng trưng cho những người di cư hiện đại. Nhà thờ Oak Lawn United Methodist ở Dallas, vốn nổi tiếng với lập trường ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, đã dựng lên mô hình này với hàng rào mắt xích và dây thép gai. Các bảng hiệu đi kèm với thông điệp: “Thánh là người tị nạn”, và “Thánh là người bị theo dõi”.
Bên trong nhà thờ, một triển lãm khác trưng bày những chiếc ghế trống, các biểu ngữ phản đối và máng cỏ dưới một tấm ván gỗ có dòng chữ “ICE ĐÃ Ở ĐÂY”. Các dấu hiệu khác hỏi: “Mẹ Maria ở đâu?”, “Joseph ở đâu?” và “Chúa Giê-su ở đâu?”
Nhà thờ cho biết việc trưng bày này nhằm gửi một thông điệp đạo đức và mang tính khiêu khích đến cộng đồng về vấn đề người di cư. Quan điểm của nhà thờ được cho là để mọi người suy ngẫm về những người đang bị bỏ rơi trong mùa Giáng sinh này.
Sean Garman, một người dân địa phương, nhận xét rằng đây là một bình luận tốt về các vấn đề chính trị hiện tại tại biên giới. Một người khác là Sarah Perkins lại cho rằng: “Tôi nghĩ đó là một cách giải thích hiện đại về những gì phúc âm nói. Chúa Giê-su là một người nhập cư và một người di cư”.
Theo tin từ Fox News, nhà thờ Oak Lawn United Methodist đã từng có những hành động gây tranh cãi, bao gồm việc sơn cầu thang với màu sắc cầu vồng và bổ nhiệm những mục sư đồng tính công khai.
































