Tại Somalia, nghệ thuật thơ ca truyền miệng vẫn sống động, ngay cả trong những khu vực xa xôi và giữa các phần tử vũ trang. Các nhà thơ, được mệnh danh là “dân tộc của thi ca”, thường tôn vinh cuộc sống bình dị và vai trò truyền thống của nam nữ trong xã hội Hồi giáo. Những nhân vật như Hadraawi, được mệnh danh là “Shakespeare của Somalia”, đã đạt được sự công nhận toàn cầu. Trong khi đó, các thể chế văn hóa tại đây đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Nhà hát Quốc gia, vốn đã bị đóng cửa sau khi cựu Tổng Thống Siad Barre bị lật đổ vào năm 1991. Hiện nay, các nhà thơ vẫn cố gắng duy trì truyền thống thơ ca, biểu diễn tại các sự kiện cộng đồng và trên đài phát thanh địa phương. Theo Bộ trưởng Văn hóa Daud Aweis, các nhà thơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống động của văn hóa và thúc đẩy hòa bình, tuy nhiên, việc hỗ trợ về tài chính còn hạn chế. Các nhà thơ khẳng định họ đứng về phía hòa bình và không can thiệp vào chính trị, thay vào đó, họ tập trung vào an ninh, quản trị tốt và hòa nhập cộng đồng.
Theo tin từ ABC News.








































