Nhà thờ Oak Lawn ở Dallas sơn bậc thang màu cầu vồng sau lệnh của Thống đốc Abbott

Nhà thờ Oak Lawn United Methodist ở Dallas sơn bậc thang màu cầu vồng để phản đối lệnh của Thống đốc Greg Abbott yêu cầu gỡ bỏ các vạch kẻ đường mang thông điệp. Nhà thờ tuyên bố đây là hành động thể hiện đức tin và tình yêu thương, khẳng định sự chào đón…

ef724230 2942 4c12 aaf2

Nhà thờ Oak Lawn United Methodist ở Dallas cho biết họ đang sơn các bậc thang của nhà thờ theo màu cầu vồng, sau khi Thống đốc Texas Greg Abbott ban hành lệnh yêu cầu gỡ bỏ các vạch kẻ đường có “tính trang trí” hoặc “truyền tải thông điệp”. Hành động này được nhà thờ mô tả là “không phải sự thách thức, mà là sự thể hiện đức tin”.

Lệnh của Thống đốc Abbott, được công bố vào đầu tháng này, yêu cầu các cơ quan nhà nước và địa phương phải loại bỏ bất kỳ “vạch kẻ đường trang trí hoặc dấu hiệu truyền tải tác phẩm nghệ thuật hoặc thông điệp khác” không liên quan đến kiểm soát giao thông tiêu chuẩn. Theo đó, các thành phố có 30 ngày để tuân thủ hoặc có nguy cơ mất tài trợ từ tiểu bang và liên bang cho các dự án giao thông trong tương lai.

Giám đốc Thành phố Dallas, bà Kim Tolbert, cho biết văn phòng luật sư của thành phố đang xem xét chỉ thị này. Lệnh của Thống đốc Abbott đã vấp phải sự phản đối từ các quan chức Dallas và những người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Cuối tuần trước, một số quan chức và cư dân Dallas đã tập trung tại khu Oak Lawn để phản đối việc có thể gỡ bỏ các vạch kẻ đường cầu vồng tại đây.

Trưởng mục của Nhà thờ Oak Lawn United Methodist, Linh mục Rachel Griffin-Allison, khẳng định việc sơn các bậc thang màu cầu vồng là “một lời chứng hiển nhiên về Tin Mừng mà chúng tôi rao giảng: rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa”. Bà nhấn mạnh: “Việc im lặng trong lúc đối mặt với tổn hại luôn đứng về phía kẻ áp bức. Tại Oak Lawn UMC, chúng tôi tin rằng tình yêu thuộc về nơi công cộng. Sơn các bậc thang của chúng tôi với màu sắc cầu vồng là một lời chứng hiển nhiên về Tin Mừng mà chúng tôi rao giảng: rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và xứng đáng được an toàn, phẩm giá và sự thuộc về”.

Bà Griffin-Allison nói thêm: “Khi các thế lực quyền lực cố gắng xóa bỏ các biểu tượng của niềm vui và sự hòa nhập của người đồng tính, Giáo hội có một sự lựa chọn – rút lui vào sự thoải mái hay tiến về phía trước bằng lòng can đảm. Chúng tôi đang chọn lòng can đảm. Đây không phải là một hành động chính trị; đây là một hành động mục vụ. Đó là sự thể hiện đức tin của chúng tôi vào một Thiên Chúa có tình yêu giao ước rộng lớn hơn nỗi sợ hãi và ân sủng của Ngài không thể bị sơn lại. Cầu vồng là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn hiện diện – đặc biệt là đối với những người mà thế giới cố gắng làm cho im lặng. Chúng tôi đang sơn các bậc thang của mình vì chúng tôi muốn mọi người đến cửa nhà thờ hoặc đi qua khu phố biết rằng: có một nơi dành cho bạn ở đây, và tình yêu của Thiên Chúa gặp bạn đúng như con người thật của bạn”.

Thông tin từ KHOU 11.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú