Một nhà thờ ở Bắc Philadelphia đã bị phá hoại bằng tranh vẽ mang tính phân biệt chủng tộc vào cuối tuần qua. Theo tin từ NBC10, nữ mục sư Tianda Smart-Heath của nhà thờ Union Trinity AME cho biết, bà đã nhìn thấy những hình vẽ phun sơn trên tường bên ngoài nhà thờ sau khi buổi lễ Chủ nhật kết thúc.
Bà Smart-Heath cho biết, nhà thờ từng bị phá hoại trước đây, nhưng chưa từng có hành động phá hoại mang tính phân biệt chủng tộc. “Đó không phải là một điều đúng đắn mà chúng tôi ủng hộ”, mục sư Smart-Heath nói. “Và nó sẽ không thể đánh gục chúng tôi. Dù điều đó làm tổn thương chúng tôi đến đâu, nó cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đã được giao phó”.
Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Trường Trung học Roxborough bị phá hoại bằng tranh vẽ mang ngôn ngữ thù hận, tuy nhiên, chưa có bất kỳ sự liên kết nào giữa hai sự việc này được xác định.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng phân biệt chủng tộc và sự thù hận vẫn còn tồn tại trong xã hội Mỹ hiện nay.



































