Một nhà thờ Công Giáo tại Massachusetts đang trở thành tâm điểm của tranh cãi khi trưng bày cảnh hang đá Giáng Sinh với máng cỏ trống rỗng, không có tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse, kèm theo tấm biển ghi dòng chữ “ICE đã ở đây” (ICE was here).
Nhà thờ St. Susanna ở Dedham, vùng ngoại ô Boston, đã gây xôn xao dư luận với thông điệp này, cùng với thông tin liên hệ của một nhóm chuyên giám sát các hoạt động di trú trong tiểu bang. Linh mục Stephen Jasoma của nhà thờ cho biết ông tin rằng đây là cách hay để phản ánh “động thái đang diễn ra trên thế giới hiện nay”.
Trong những năm qua, Linh mục Jasoma vốn được biết đến với các cảnh hang đá mang thông điệp chính trị về các vụ xả súng hàng loạt, biến đổi khí hậu và vấn đề di trú. Điển hình, vào năm 2018, nhà thờ này từng đặt tượng Chúa Hài Đồng vào một cái lồng và xây tường rào ngăn cách các vị Ba Vua, nhằm ám chỉ cuộc khủng hoảng biên giới phía nam Hoa Kỳ lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, cách làm này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều phía. Ông C.J. Doyle, Giám đốc điều hành của Liên minh Hành động Công Giáo Massachusetts, gọi hành động của linh mục Jasoma là “rất xúc phạm”, “chính trị hóa Giáng Sinh”, “lợi dụng và tầm thường hóa Thánh Gia”, đồng thời dùng giáo xứ Công Giáo làm nền tảng để “quảng bá hệ tư tưởng cánh tả của mình”. Ông Doyle cũng chỉ trích Tổng Giáo phận Boston đã dung túng hành vi này trong quá khứ.
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi cầu nguyện cho sự chấm dứt những lời lẽ phi nhân tính và bạo lực, dù nhắm vào người nhập cư hay cơ quan thực thi pháp luật”. Khi được hỏi liệu cảnh trưng bày của nhà thờ St. Susanna có “phi nhân tính” đối với các cơ quan thực thi pháp luật hay không, ông Doyle khẳng định “chắc chắn là có”.
Không chỉ riêng St. Susanna, một nhà thờ khác ở Illinois cũng gây chú ý với cảnh hang đá Giáng Sinh có tượng Chúa Hài Đồng bị trói tay bằng dây rút và Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse đeo mặt nạ phòng độc. Nhà thờ này giải thích rằng cảnh trưng bày “tái hiện hang đá như một khung cảnh chia cắt gia đình cưỡng bức”.
Mặc dù nhận được nhiều phản ứng tiêu cực, thậm chí bị gọi là “kẻ sát nhân”, Linh mục Jasoma vẫn cho rằng đây là “cách ông ấy dùng để soi gương cho thế giới suy ngẫm”, theo Fox News Digital.






























