Vụ việc một bức tranh vẽ một thiên thần nhỏ trong một nhà thờ ở Rome, Ý, có nét tương đồng với Thủ tướng Giorgia Meloni, đã gây ra một vụ lùm xùm nhỏ cho cả giới chức tôn giáo lẫn chính quyền nước này.
Giáo phận Rome và Bộ Văn hóa Ý đều đã thông báo tiến hành điều tra các công việc trùng tu gần đây tại Vương cung thánh đường San Lorenzo in Lucina. Các bức ảnh về thiên thần giống bà Meloni đã xuất hiện trên báo chí Ý vào cuối tuần, cho thấy sự phản ứng nhanh chóng và gay gắt, dường như không chấp nhận sự pha trộn giữa yếu tố thiêng liêng và thế tục.
Vụ việc đã mang lại sự chú ý mới cho vương cung thánh đường, vốn là một trong những nhà thờ cổ nhất tại Rome. Nơi đây đã đông nghịt người hiếu kỳ vào các ngày Chủ nhật và Thứ Hai, tìm cách chụp ảnh thiên thần trong một nhà nguyện phụ gần bàn thờ chính, đôi khi làm gián đoạn các buổi lễ.
Về phần mình, bà Meloni đã cố gắng xoa dịu dư luận và xem nhẹ vụ việc. Bà viết trên mạng xã hội kèm biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt và một bức ảnh tác phẩm: “Không, tôi chắc chắn không trông giống một thiên thần.”
Vương cung thánh đường tọa lạc tại một quảng trường sang trọng ở Rome, gần Bậc thang Tây Ban Nha. Công trình được thánh hiến vào năm 440 bởi Giáo hoàng Sixtus III và sau đó được mở rộng, xây dựng lại. Hiện nay, tòa nhà thuộc sở hữu của Bộ Nội vụ, đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì.
Vào năm 2000, một trong những nhà nguyện phía trước đã được trùng tu, bao gồm cả bức tượng bán thân của vị vua cuối cùng của Ý, Umberto II. Trong phần trang trí có một thiên thần nhỏ đang cầm bản đồ nước Ý, dường như đang quỳ trước nhà vua.
Nhân vật này hiện đang bị xem xét kỹ lưỡng vì khuôn mặt của thiên thần dường như được lấy cảm hứng từ bà Meloni. Vấn đề là thiên thần xuất hiện trong tư thế tôn kính trước nhà vua. Người Ý đã bác bỏ chế độ quân chủ sau Thế chiến II vì sự ủng hộ của nó đối với nhà độc tài phát xít Benito Mussolini; đảng cánh hữu của bà Meloni có nguồn gốc từ đảng tân phát xít kế nhiệm Mussolini.
Theo tin từ AP, vị linh mục quản xứ, Cha Daniele Micheletti, thừa nhận sự tương đồng với bà Meloni nhưng bác bỏ ý nghĩa, lưu ý rằng nhiều họa sĩ đã khắc họa người thật trong các tác phẩm của họ. Cha Micheletti nói với AP: “Vị linh mục không chịu trách nhiệm về các tác phẩm trang trí theo nghĩa chủ sở hữu là người khác. Vậy họ muốn gì từ tôi? Tôi không phải người vẽ bức tranh này.”
Trong khi đó, người phục chế tác phẩm, ông Bruno Valentinetti, đã phủ nhận làm sai và phủ nhận việc lấy bà Meloni làm mẫu. Ông cho rằng vẻ ngoài của bà Meloni là do người xem cảm nhận và ông chỉ phục chế lại bức tranh gốc mà ông đã tự tay thực hiện vào năm 2000.
Các cuộc điều tra đang nhằm xác định diện mạo ban đầu của thiên thần vào năm 2000. Hồng y Cardinal Baldassare Reina, phó của Giáo hoàng tại Rome, có vẻ ít khoan dung hơn. Ông tuyên bố điều tra và chỉ trích thái độ xem nhẹ của Cha Micheletti.
Giáo phận Rome ra tuyên bố nhấn mạnh: “Trong khi tái khẳng định cam kết của giáo phận Rome đối với việc bảo tồn di sản nghệ thuật và tâm linh, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ rằng hình ảnh nghệ thuật thiêng liêng và truyền thống Kitô giáo không được lạm dụng hay khai thác, vì chúng chỉ nhằm hỗ trợ đời sống phụng vụ và cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đồng.”
































