PARIS — Nhà thiết kế Olivier Rousteing đã chính thức thông báo việc rời khỏi vị trí giám đốc sáng tạo của nhà mốt Balmain sau 14 năm đầy ấn tượng, ông cho biết hôm thứ Tư. Sự ra đi của ông Rousteing, 40 tuổi, đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên mà ông đã đưa Balmain từ một thương hiệu thời trang cổ điển trở thành một cái tên đình đám, được biết đến với sự kết hợp giữa kỹ thuật may đo tinh xảo và phong cách táo bạo mang hơi thở của thời đại số.
Trên Instagram, ông Rousteing viết: “Hôm nay đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên Balmain của tôi. Thật là một câu chuyện phi thường – một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện cuộc đời… Tôi sẽ luôn giữ gìn khoảng thời gian quý giá này trong trái tim mình.”
Balmain đã xác nhận sự ra đi của Rousteing và cho biết sẽ công bố hướng đi sáng tạo mới “vào thời điểm thích hợp”. Thương hiệu này cũng khẳng định rằng, “Trong suốt 14 năm đầy ấn tượng của mình, tầm nhìn và tài năng sáng tạo của Olivier đã đẩy Balmain lên những tầm cao chưa từng có.”
Nhậm chức giám đốc sáng tạo vào năm 2011 ở tuổi 25, sau hai năm làm việc tại Balmain, ông Rousteing đã hồi sinh nhà mốt bằng sự pha trộn giữa thủ công cao cấp và sự táo bạo của kỷ nguyên pop. Ông biến Balmain thành một thương hiệu tạo ra những tin tức giật gân, với phong cách nổi bật bằng sequin, vai độn và sức mạnh từ mạng xã hội, định hình lại sự xa xỉ của Pháp cho thế hệ lớn lên cùng Instagram.
Dưới sự dẫn dắt của ông Rousteing, Balmain không chỉ là quần áo mà còn là một cộng đồng. Ông đã xây dựng “Đội quân Balmain” — một nhóm các người mẫu và ngôi sao trung thành bao gồm Rihanna, Beyoncé và Kim Kardashian — những người đã thể hiện sự quyến rũ và tầm nhìn mà ông theo đuổi. Các buổi trình diễn thời trang của ông thường trở thành các sự kiện pop, xóa nhòa ranh giới giữa một show thời trang và một buổi hòa nhạc sân vận động. Việc tuyển chọn người mẫu đa dạng và tôn vinh sự khác biệt đã giúp định nghĩa lại hình ảnh của một nhà mốt Paris thường gắn liền với sự độc quyền của thế giới cũ.
Sinh ra ở Bordeaux và được nhận nuôi từ khi còn nhỏ, ông Rousteing sau này biết rằng cha mẹ ruột của mình có nguồn gốc từ Somalia và Ethiopia — một tiết lộ mà ông nói đã làm sâu sắc thêm ý thức về bản sắc và sứ mệnh sáng tạo của mình. Các bộ sưu tập của ông thường lồng ghép những tham chiếu về di sản, sự kiên cường và tinh thần thuộc về, mang đến một đối trọng hiện đại với những quy tắc lấy châu Âu làm trung tâm từng thống trị thời trang cao cấp Pháp.
Sự kiên cường cá nhân đó tiếp tục được thử thách vào năm 2020, khi một vụ nổ lò sưởi tại nhà riêng ở Paris khiến ông bị bỏng nặng trên khắp cơ thể. Ông Rousteing đã giữ kín tai nạn này gần một năm, thiết kế khi đang băng bó vết thương mà không tiết lộ cho công chúng. Khi ông tiết lộ trải nghiệm này trên Instagram, đăng một bức ảnh về phần thân đầy sẹo của mình, cử chỉ đó vừa chân thực vừa thách thức — một lời nhắc nhở rằng sự dễ bị tổn thương có thể cùng tồn tại với sự quyến rũ.
Sự thẳng thắn của nhà thiết kế về chấn thương và quá trình phục hồi đã nhân văn hóa một nhân vật từng được coi là người trình diễn thời trang cuối cùng. Trong các cuộc phỏng vấn, ông Rousteing cho biết trải nghiệm đó đã loại bỏ nỗi sợ hãi và củng cố niềm tin của ông vào sự trung thực và minh bạch. Các bộ sưu tập sau đó của ông — đặc biệt là buổi trình diễn Xuân 2022 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Balmain dưới sự chỉ đạo của ông — thấm đẫm các chủ đề về sự chữa lành, sức mạnh và sự tái sinh, với những đường cắt ôm sát và họa tiết băng bó như những biểu tượng của sự sống còn.
“Như mọi câu chuyện, câu chuyện này cũng có một kết thúc,” ông Rousteing viết trên Instagram hôm thứ Tư. Ông đã cảm ơn đội ngũ và đồng nghiệp của mình, nhưng không nói rõ bước tiếp theo của mình sẽ là gì. “Hôm nay, tôi rời khỏi nhà mốt Balmain với đôi mắt vẫn mở to — mở ra tương lai và những cuộc phiêu lưu tươi đẹp phía trước, những cuộc phiêu lưu mà tất cả các bạn sẽ có một vị trí. Một kỷ nguyên mới, một khởi đầu mới, một câu chuyện mới. XIN CẢM ƠN.” Tin tức được ABC News đăng tải.
























