Nhà thám hiểm Colin O’Brady đang chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm đầy tham vọng, có khả năng phá kỷ lục: hành trình dài 110 ngày, 1.780 dặm băng qua toàn bộ lục địa Nam Cực, một mình và không có sự hỗ trợ. Nếu thành công, O’Brady sẽ trở thành người đầu tiên hoàn thành mục tiêu này, vượt qua kỷ lục trước đó của chính ông vào năm 2018.
Chuyến đi lần này, được đặt tên là “Further”, bắt đầu từ rìa thềm băng Ross và kết thúc ở thềm băng Filchner, bao gồm cả phần đất liền ở giữa. O’Brady sẽ mang theo một chiếc xe trượt tuyết nặng khoảng 500 pound, chủ yếu chứa thực phẩm và nhiên liệu, đủ cho 110 ngày di chuyển. Ông dự kiến đốt cháy 10.000 calo mỗi ngày và có thể giảm tới 60-70 pound trong suốt hành trình.
O’Brady thừa nhận những nguy hiểm tiềm tàng, bao gồm cả việc từng rơi xuống một khe nứt không dây buộc và nguy cơ mất lều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông cũng cho biết Netflix đang thực hiện một bộ phim tài liệu về chuyến đi này, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.
Trong quá khứ, O’Brady đã từng vượt qua một phần đất liền Nam Cực vào năm 2018. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận cáo buộc về việc phóng đại các chi tiết trong cuốn hồi ký bán chạy của mình. Khi được hỏi liệu chuyến đi mới có phải là nỗ lực để dập tắt những nghi ngờ này, O’Brady khẳng định điều đó không liên quan.
Cuộc đời của O’Brady cũng đầy những thử thách, từng bị bỏng nặng vào năm 2008 khiến ông đối mặt nguy cơ không đi lại được. Tuy nhiên, ông đã vượt qua, thậm chí giành chiến thắng trong cuộc thi ba môn phối hợp Chicago chỉ 18 tháng sau tai nạn. Giờ đây, với tư cách là một người cha, O’Brady cho biết động lực của ông đã thay đổi, mong muốn truyền cảm hứng cho con trai và mọi người theo đuổi ước mơ của mình.
Theo tin từ NBC News ngày 8 tháng 11 năm 2025.




























