Nhà nghiên cứu Texas bị giữ tại SFO hơn một tuần, đối mặt trục xuất

Haiti Temporary Protected Status Ruling 93073 59a847

Một nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M đang trên đường về nước sau chuyến công tác nước ngoài đã bị cơ quan di trú giữ tại Sân bay Quốc tế San Francisco hơn một tuần, phải ngủ trên ghế và sống bằng đồ ăn bán trong sân bay, theo lời gia đình và luật sư của ông cho biết vào hôm thứ Năm.

Theo luật sư Karl Krooth, chưa rõ lý do tại sao Tae Heung “Will” Kim, một thường trú nhân hợp pháp sở hữu thẻ xanh (green card), bị giữ từ ngày 21 tháng 7. Ông Kim, người đã đến Hàn Quốc để dự đám cưới anh trai, hiện đang bị tiến hành thủ tục trục xuất và bị giam giữ tại một cơ sở tạm giam di trú ở Arizona. Luật sư Krooth cho biết ông vẫn chưa thể nói chuyện với thân chủ của mình.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (Customs and Border Protection) cho biết trong một tuyên bố rằng bất kỳ người giữ thẻ xanh nào có tiền án liên quan đến ma túy đều vi phạm tình trạng pháp lý của họ và có thể bị tạm giữ. Các luật sư của ông Kim nói rằng ông Kim đã bị buộc tội tàng trữ cần sa với mức độ nhẹ vào năm 2011 tại Texas, nơi việc sử dụng giải trí là bất hợp pháp.

Các luật sư từ chối thảo luận về các cáo buộc này vào hôm thứ Năm. Tuy nhiên, một luật sư đã nói với tờ Washington Post rằng ông Kim đã hoàn thành yêu cầu phục vụ cộng đồng và được tòa án chấp thuận cho phép niêm phong hồ sơ này khỏi công chúng.

Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã phát động một chiến dịch thực thi di trú chưa từng có, đẩy giới hạn quyền hành pháp và vấp phải sự phản đối của các thẩm phán liên bang. Theo tin từ Associated Press, nhiều công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp, người giữ visa và du khách đã bị giữ tại các sân bay và tạm giam nhiều ngày, một số đối mặt với nguy cơ trục xuất vì những vi phạm nhỏ.

Ông Kim, 40 tuổi, đã sống phần lớn cuộc đời tại Mỹ, đến đây từ năm 5 tuổi. Sau khi phụ giúp công việc kinh doanh sản xuất búp bê của gia đình sau khi cha ông qua đời, ông gần đây đã bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Texas A&M và đang tham gia nghiên cứu vắc xin phòng bệnh Lyme.

Luật sư của ông Kim cho rằng việc giam giữ ông Kim tại sân bay đã tước đi quyền được xét xử công bằng của ông. “Sân bay không phải là cơ sở giam giữ hay phòng xử án di trú. Các nhân viên Hải quan và Biên phòng là người thẩm vấn, không phải là trọng tài trung lập,” ông nói.

Theo lời luật sư Krooth, thân chủ của ông đã bị di chuyển giữa hai phòng nhỏ không có cửa sổ trong ngày tại sân bay và phải ngủ trên ghế vào ban đêm. Đại diện sân bay cho biết họ không được thông báo khi CBP từ chối cho một hành khách nhập cảnh và hướng mọi thắc mắc đến các cơ quan liên bang.

Các luật sư của ông Kim không được phép tiếp cận thân chủ trong khi ông còn ở sân bay và ông chỉ được phép gọi điện thoại một lần cũng như nhắn tin định kỳ với anh trai. Hiện chưa có thông tin liên lạc nào với ông Kim kể từ khi ông được chuyển đến Arizona, luật sư Krooth cho biết.

Mẹ của ông Kim, bà Yehoon “Sharon” Lee, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng con trai bà bị hen suyễn và bà lo ngại về việc chăm sóc y tế đầy đủ cho ông trong trại giam. Bà Lee cho biết bà và chồng nhập cảnh Mỹ theo visa kinh doanh vào những năm 1980, và đến khi họ trở thành công dân nhập tịch, ông Kim đã quá tuổi để được nhập quốc tịch tự động.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú