Bác sĩ Fred Ramsdell, một nhà nghiên cứu có trụ sở tại San Francisco, đã bất ngờ nhận được tin mình cùng hai đồng nghiệp được trao giải Nobel Y Khoa năm 2025 trong khi đang ở một khu cắm trại biệt lập ở độ cao 8.000 feet tại Yellowstone.
Ông cho biết mình đã bỏ lỡ khoảng 150 tin nhắn, sau đó là các cuộc gọi và email trước khi liên lạc được. “Tôi mới biết tin này khoảng ba giờ trước”, Bác sĩ Ramsdell chia sẻ sau khi trở về với nền văn minh. “Đây thực sự là một trải nghiệm đầy khiêm tốn và khó tin.”
Bác sĩ Ramsdell và hai người đoạt giải cùng ông là Bác sĩ Mary Brunkow tại Seattle và Bác sĩ Shimon Sakaguchi tại Nhật Bản, đã được vinh danh vì những nghiên cứu đột phá của họ về hệ miễn dịch con người. Nghiên cứu này tập trung vào khả năng “tái lập trình” hệ miễn dịch để nó không tấn công các mô của chính cơ thể, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các bệnh tự miễn như Tiểu đường Loại 1, Viêm khớp dạng thấp và Lupus.
Các chuyên gia nhận định những phát hiện này là chìa khóa để hiểu rõ hơn về các bệnh tự miễn. “Ý tưởng là chúng ta có thể sử dụng các tế bào và gen này để ngăn chặn phản ứng tự miễn không mong muốn, đồng thời giữ nguyên các chức năng tốt của hệ miễn dịch,” một chuyên gia miễn dịch học và tiểu đường cho biết.
Tin tức này đã nhận được sự hoan nghênh từ bạn bè, đồng nghiệp và các nhà khoa học khác. Theo ABC7 News, giải Nobel này là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn của Bác sĩ Ramsdell cho khoa học.