Nhà Marilyn Monroe tại California đối mặt nguy cơ bị phá dỡ trong cuộc chiến bảo tồn

mmhome

Ngôi nhà cuối cùng của Marilyn Monroe tại Brentwood, California, đang đứng trước nguy cơ bị phá dỡ sau khi chủ sở hữu mới đệ đơn kiện lên tòa án để bác bỏ quyết định công nhận đây là di tích lịch sử.

Bà Brinah Milstein và ông Roy Bank đã chi 8,35 triệu USD vào năm 2023 để mua căn nhà này, nơi minh tinh quá cố từng sinh sống sáu tháng cuối đời. Ngay sau khi cặp đôi nhận được giấy phép phá dỡ, các nhà bảo tồn đã vận động thành công thành phố Los Angeles công nhận ngôi nhà là di tích lịch sử-văn hóa, qua đó cứu nó khỏi bị san bằng.

Luật sư của chủ sở hữu, ông Peter Sheridan, cho biết cặp đôi dự định kết hợp khu đất này với một lô liền kề mà họ đã sở hữu từ năm 2016 nhằm “cải thiện khu bất động sản”. Ông lập luận rằng Los Angeles có hàng nghìn người nổi tiếng từng sống và qua đời, và không phải ngôi nhà nào họ từng ở cũng trở thành “di tích lịch sử”.

Theo đơn kiện tại Tòa Thượng Thẩm Quận Los Angeles, các chủ sở hữu khẳng định không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào tại ngôi nhà cho thấy bà Monroe từng sinh sống ở đó, từ đồ đạc, sơn tường hay thảm trải sàn. Họ cho rằng thành phố đã lạm dụng quyền lực và cấu kết với các đơn vị kinh doanh du lịch cũng như những người ủng hộ bảo tồn thiếu khách quan để tước đoạt quyền lợi hợp pháp của họ.

Về phía thành phố, luật sư bào chữa rằng họ đã tuân thủ đúng quy trình, thu thập đầy đủ bằng chứng về tầm quan trọng của bất động sản trong cuộc đời một nhân vật lịch sử. Họ nhấn mạnh rằng việc chỉ đơn thuần không đồng ý không đủ sức thuyết phục để bác bỏ hành động pháp lý đã được thành phố thực hiện một cách đúng đắn.

Bà Monroe đã mua căn nhà này với giá 75.000 USD chỉ sáu tháng trước khi qua đời. Đây là ngôi nhà đầu tiên bà sở hữu một mình sau hai cuộc hôn nhân. Một dòng chữ gần ngưỡng cửa ghi Latin “Cursum Perficio”, có nghĩa là “Hành trình kết thúc tại đây”, được cho là có từ trước khi bà Monroe mua nhà, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt khi bà qua đời ở tuổi 36. Bà Heather Goers, một nhà bảo tồn, nhận định: “Marilyn Monroe có lẽ là nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Chỉ chưa đầy 3% trong số 1.300 bất động sản lịch sử ở Los Angeles dành cho phụ nữ. Nếu chúng ta không thể tôn vinh lịch sử của Marilyn Monroe, thì điều đó nói lên điều gì về chúng ta?”

Ngôi nhà được xây dựng năm 1929, có hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Ông Andrew Salimian, Giám đốc Vận động của Los Angeles Conservancy, nhấn mạnh: “Ngôi nhà này độc đáo và quan trọng trong việc kể câu chuyện về bà ấy như một nghệ sĩ, người nổi tiếng và một biểu tượng của Hollywood. Đây là ngôi nhà duy nhất bà sở hữu khi còn là một phụ nữ độc thân.”

Kể từ khi bà Monroe qua đời, ngôi nhà đã có 14 đời chủ và trải qua nhiều lần cải tạo. Tuy nhiên, theo đơn kiện, ngôi nhà trên một con đường cụt, được bao quanh bởi tường và cây cối rậm rạp, không mở cửa cho công chúng.

Bà Brinah Milstein từng chia sẻ rằng vì những tranh chấp pháp lý này, du khách và người hâm mộ đã đổ về khu phố yên tĩnh của họ, xâm phạm quyền riêng tư. Bà xúc động kể lại: “Con cái chúng tôi đã bị flycam bay sát đầu khi đang chơi ngoài sân, chúng chạy vào nhà khóc vì sợ hãi.”

Báo cáo từ Bloomberg cho biết, trong những tháng cuối đời tại căn nhà này, bà Monroe đã nhận Giải Quả Cầu Vàng, hát “Happy Birthday, Mr. President” tại buổi tiệc chiêu đãi của John F. Kennedy, bị hãng phim 20th Century-Fox sa thải và chụp bộ ảnh cuối cùng cho tạp chí Life.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú