Easton, Pennsylvania – Thị trấn nhỏ ở Pennsylvania là nơi tọa lạc của Hilarity Hall, được xem là nhà ma lâu đời nhất Hoa Kỳ.
Nằm khuất bên trong Bushkill Park, một công viên giải trí ở thị trấn nhỏ Easton, Pennsylvania, không xa Allentown.
Công viên được xây dựng vào năm 1902 và đã tiếp đón nhiều thế hệ du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Bà Susan Klein, quản lý công viên, chia sẻ gia đình bà là người lưu giữ những kỷ niệm hàng thập kỷ và di sản về niềm vui gia đình theo kiểu truyền thống. “Gia đình chúng tôi đã đến đây nhiều năm và giờ chúng tôi có thể đếm được là sáu thế hệ.”
Bên trong nhà ma cổ kính, được xây dựng vào khoảng năm 1914, du khách có thể đi lên những bậc thang ọp ẹp, đi ngang qua những tác phẩm nghệ thuật dân gian nguyên bản trên tường và thử vượt qua chiếc thùng xoay nổi tiếng. Ban đầu, nó được gọi là Barl of Fun, nhờ lối đi thùng xoay nổi tiếng, chắc chắn sẽ gây ra nhiều cú ngã cho những người cố gắng băng qua nó.
Ông Larry Strawn từng đến công viên khi còn nhỏ cho biết: “Bạn không bao giờ nghe thấy ai nói cái này quá cũ rồi, chúng ta nên phá bỏ nó đi. Tôi đã nghe mọi người nói thật tuyệt vời khi chúng tôi vẫn duy trì và vận hành nó.”
Trong tháng 10, công viên biến thành một địa điểm ma quái đáng sợ với những diễn viên trang điểm và mặc trang phục hề đuổi theo bất kỳ khách quen tội nghiệp nào lọt vào tầm nhìn của họ. Họ có thể đi qua một ngôi làng hoang vắng, một mê cung và tất nhiên là cả nhà ma.
Bà Susan Klein nói: “Tôi thích nghe tiếng cười của bọn trẻ trong công viên suốt mùa hè, nhưng khi mùa thu đến, chúng tôi lại nghe thấy những tiếng la hét!”
Quanh năm, công viên có một đấu trường cho các bữa tiệc sinh nhật, một sân trượt băng, sân khấu cho âm nhạc, những chiếc đu quay cổ điển và tất nhiên là nhà ma lâu đời nhất ở Hilarity Hall mà nhân viên nói là đảm bảo sẽ khiến bạn nhảy dựng lên!
Theo ABC7.