Một nhà ma nổi tiếng tại trung tâm thành phố San Bernardino, California, chuyên gây quỹ để trang trải chi phí y tế cho con gái bị bệnh nặng của chủ sở hữu, đã phải đóng cửa sau khi bị cơ quan thực thi quy định của thành phố cấm hoạt động. Caitlin Manor Haunted House, vốn là một điểm thu hút khách quen thuộc trong mùa Halloween suốt hơn một thập niên qua, nay không thể tiếp tục hoạt động, khiến chủ nhân lo lắng về nguồn tài chính cho việc chăm sóc y tế.
Ông Augie Cowan, chủ sở hữu của Caitlin Manor, đã dùng doanh thu từ nhà ma để chi trả cho các khoản điều trị cần thiết cho con gái ông, Andrea, người mắc chứng loạn dưỡng chất trắng có sắc tố (Metachromatic Leukodystrophy – MLD), một rối loạn di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến chức năng não và hệ thần kinh. Chi phí chăm sóc cho Andrea, hiện đang ở trung tâm chăm sóc cuối đời, lên tới gần 20,000 mỹ kim mỗi năm.
Theo NBC News, phát ngôn viên thành phố cho biết các nhân viên đã đến kiểm tra tài sản vào ngày 1 tháng 10 và phát hiện nhiều vi phạm quy định xây dựng, trong đó có một lối thoát hiểm bị chặn. Tuy nhiên, ông Cowan khẳng định ông không hiểu rõ danh sách các vấn đề mà thành phố đưa ra và cho rằng không có lỗi điện như được nêu. Ông cũng cho biết thành phố không cho phép ông mở cửa nhà ma để sửa chữa các vấn đề an toàn.
Caitlin Manor Haunted House đã hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau trong 13 năm qua, và đây không phải là lần đầu tiên ông Cowan đối mặt với các cáo buộc về vi phạm an toàn. Nhà ma này chỉ mở cửa vào các dịp cuối tuần trong tháng 10, chỉ còn ba tuần nữa để tạo doanh thu. Ông Cowan đã có cuộc họp với thành phố vào ngày Thứ Hai để thảo luận về khả năng được phép mở cửa trở lại vào cuối tuần này.