Theo tin từ các giới chức trách, một nhà leo núi người Mỹ đã thiệt mạng trong khi leo lên đỉnh Aoraki, ngọn núi cao nhất New Zealand. Vụ việc xảy ra vào đầu tuần, khi nhóm bốn người đang cố gắng chinh phục đỉnh núi này.
Hai người trong nhóm đã được trực thăng cứu hộ sau khi phát tín hiệu cầu cứu vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, hai người còn lại đã không may mắn. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của họ vào sáng hôm sau. Một trong hai người thiệt mạng được xác nhận là người Mỹ, và hiện Tòa Lãnh sự quán Hoa Kỳ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
Người thiệt mạng còn lại là một hướng dẫn viên leo núi quốc tế, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi New Zealand. Các nhà chức trách cho biết cả hai nạn nhân bị nối với nhau bằng dây thừng khi xảy ra tai nạn gần đỉnh Aoraki. Hai người sống sót trong nhóm là một hướng dẫn viên khác và một người leo núi, hiện chưa rõ quốc tịch.
Aoraki, với độ cao 3,724 mét, nằm trong dãy núi Alps phía Nam. Khu vực này thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời cũng là một thử thách lớn đối với những người leo núi có kinh nghiệm. Địa hình hiểm trở với nhiều khe nứt, nguy cơ tuyết lở và thời tiết thay đổi bất thường đã khiến ngọn núi này trở thành một trong những điểm đến nguy hiểm nhất thế giới. Kể từ đầu thế kỷ 20, đã có hơn 240 người thiệt mạng trên ngọn núi này và trong công viên quốc gia lân cận.
Theo ABC News, vụ việc một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự khắc nghiệt và hiểm nguy của việc chinh phục thiên nhiên.




































