Bà Maria Corina Machado, nhà lãnh đạo đối lập Venezuela, đã bất ngờ xuất hiện tại Na Uy vào thứ Năm vừa qua, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên sau 11 tháng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh con gái của bà, Ana Corina Sosa, đại diện nhận giải Nobel Hòa bình thay mẹ. Động thái này thu hút sự chú ý quốc tế, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về tình hình chính trị căng thẳng tại Venezuela.
Bà Machado đã ẩn náu từ ngày 9 tháng Giêng, sau khi bị bắt giữ ngắn ngủi vì tham gia biểu tình tại thủ đô Caracas. Bà nhận được giải thưởng sau những nỗ lực phản đối ôn hòa chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro. Hàng trăm người ủng hộ đã tập trung tại Oslo, Na Uy, hô vang khẩu hiệu “Tự do!” khi bà Machado xuất hiện trên ban công khách sạn, sau đó cùng hát quốc ca Venezuela.
Trong một đoạn ghi âm cuộc điện thoại được công bố trên trang web Nobel, bà Machado cho biết bà không thể đến Oslo kịp thời cho buổi lễ trao giải, nhưng nhiều người đã “liều mạng” để đưa bà đến đó. Việc bà Machado xuất hiện diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tịch thu một tàu chở dầu của Venezuela, động thái có thể làm căng thẳng thêm quan hệ với chính quyền Maduro, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ.
Gần đây, các cuộc tấn công quân sự của Mỹ đã nhắm vào những người bị cáo buộc buôn bán ma túy gần Venezuela ít nhất 22 lần, khiến 87 người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết “ngày tàn” của ông Maduro đã đến và không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.
Theo tin từ Fox News, việc bà Machado xuất hiện được kỳ vọng sẽ thu hút sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh của bà, đồng thời làm gia tăng áp lực lên chính quyền Maduro.


































