Mahmoud Khalil, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Columbia, đang đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ đòi bồi thường 20 triệu đô la Mỹ. Động thái này diễn ra vài tuần sau khi ông phải trải qua hơn 100 ngày bị giam giữ vì tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên trường đại học ở New York.
Hồ sơ vụ kiện được đệ trình vào thứ Năm, cáo buộc các hành vi giam giữ trái pháp luật, truy tố sai trái và bôi nhọ ông là người bài Do Thái. Ông Khalil bị các đặc vụ di trú bắt giữ vào ngày 8 tháng 3. Chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất ông, cho rằng hoạt động của ông gây tổn hại đến lợi ích chính sách đối ngoại của nước này.
Vào cuối tháng 6, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng ông Khalil không phải là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn hay đe dọa cộng đồng, và cho phép ông được tại ngoại trong khi chờ đợi các thủ tục di trú tiếp theo.
Trong đơn kiện, các luật sư của ông Khalil lập luận rằng ông đã bị bắt giữ, giam cầm và truy tố sai trái, cùng với hành vi lạm dụng quy trình, gây ra tổn hại tinh thần nghiêm trọng và những hành động sơ suất dẫn đến sự căng thẳng về tâm lý.
Họ cho rằng những “tổn hại” này bắt nguồn từ quyết định của Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng ông Khalil “gây ra những hậu quả nghiêm trọng và tiêu cực về chính sách đối ngoại, đồng thời làm tổn hại đến lợi ích chính sách đối ngoại cần thiết của Hoa Kỳ”. Các luật sư viện dẫn rằng quyết định của ông Rubio đã được sử dụng để nhắm vào những người không phải là công dân Hoa Kỳ đã “tham gia các cuộc biểu tình chống lại cái gọi là tội diệt chủng của Israel tại Gaza và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với hành động này”. Israel đã phủ nhận các cáo buộc về tội diệt chủng tại vùng đất Palestine này.
Tricia McLaughlin, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, đã lên tiếng gọi vụ kiện này là “ngớ ngẩn” và cáo buộc ông Khalil có “hành vi và lời lẽ căm thù” đe dọa các sinh viên Do Thái. BBC đã liên hệ với Cơ quan Thực thi Pháp luật Di trú và Hải quan để xin bình luận.
Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin AP, ông Khalil cho biết ông đang tìm kiếm sự chịu trách nhiệm từ chính quyền Trump cho việc giam giữ ông và “cho hiệu ứng làm nhụt chí mà những hành động như vậy đã gây ra đối với cộng đồng cốt lõi, nhóm ủng hộ Palestine, đối với sinh viên nói chung, và cả đối với công chúng Mỹ”. Ông nói thêm rằng ông mong muốn nhận được khoản tiền bồi thường 20 triệu đô la hoặc một lời xin lỗi chính thức từ chính quyền Trump “cho những sai trái mà họ đã gây ra đối với tôi và đối với những người khác”.
Ông Khalil, một thường trú nhân tại Hoa Kỳ, đã bị bắt vào đầu tháng 3 tại nhà riêng ở New York trước mặt người vợ đang mang thai. Ông bị giam giữ tại một cơ sở di trú ở Louisiana trong ba tháng trước khi một thẩm phán liên bang phán quyết rằng chính quyền Trump không thể tiếp tục giam giữ hay trục xuất ông. Vào ngày 20 tháng 6, một thẩm phán đã ra lệnh phóng thích ông Khalil.
Ông đã không thể có mặt để chào đón đứa con đầu lòng, điều mà ông nói là “một điều tôi sẽ không bao giờ tha thứ”. Ông Khalil, một người tị nạn Palestine lớn lên ở Syria, là nhà đàm phán sinh viên chính trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia ở Thành phố New York vào năm ngoái. Một số người khác chỉ trích cuộc chiến của Israel ở Gaza, bao gồm sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ Rümeysa Öztürk và học giả Ấn Độ Badar Khan Suri, cũng bị giam giữ và sau đó đã được trả tự do.