Mahmoud Khalil, một nhà hoạt động chống Israel, đã lên tiếng về trải nghiệm của mình sau khi được thả khỏi trung tâm giam giữ nhập cư. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Khalil cho biết việc bị giam giữ “cảm giác như bị bắt cóc” và nhấn mạnh sự bất lực của anh trong hệ thống pháp luật.
Khalil, sinh viên tốt nghiệp Đại học Columbia, đã bị bắt vào tháng 3 vì tham gia các hoạt động biểu tình chống Israel trong khuôn viên trường. Một thẩm phán về vấn đề nhập cư đã ra phán quyết rằng anh ta có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ dựa trên một bản ghi nhớ từ Ngoại trưởng Marco Rubio, nói rằng các cuộc biểu tình của anh ta không phù hợp với lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Thẩm phán Khu học Chánh Hoa Kỳ Michael Farbiarz sau đó đã ra lệnh trả tự do cho Khalil, nhận xét rằng việc giam giữ một cư dân hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không có cáo buộc về hành vi bạo lực hoặc nguy cơ bỏ trốn là “rất, rất bất thường.”
Khalil nói với tờ New York Times rằng anh không tin các cuộc biểu tình của mình mang tính bài Do Thái. Anh khẳng định mình chỉ “vận động cho quyền của người dân” và phản đối việc học phí của sinh viên được sử dụng để đầu tư vào các nhà sản xuất vũ khí. Khalil cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi những nỗ lực của mình bị thách thức.
Về vấn đề công lý ở Mỹ, Khalil nói: “Nếu bạn có tiền, sẽ có pháp luật.” Anh nói thêm rằng nếu bạn tuân thủ định nghĩa hẹp hòi của chính quyền Tổng Thống Trump về giá trị Mỹ, bạn có thể nhận được sự bảo vệ của pháp luật, nhưng nếu không, bạn phải chiến đấu hết mình để có được quyền lợi chính đáng.
Ngoại trưởng Rubio đã bảo vệ việc chính quyền Tổng Thống Trump bắt giữ Khalil, nói rằng nếu một người nộp đơn xin thị thực vào Hoa Kỳ và kích động các hoạt động bài Do Thái, thì thị thực của họ sẽ bị từ chối hoặc thu hồi. (Theo Fox News)