Một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Mali, ông Alassane Abba, đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc trong khoảng một tháng. Thông tin này được thân nhân của ông xác nhận vào Chủ Nhật vừa qua.
Ông Alassane Abba, từng là lãnh đạo của đảng chính trị Codem trước đây, được đưa về trên một con đường ở thủ đô Bamako hôm thứ Năm. Con trai ông, Alhousseini Jannatta Alassane, nói với hãng tin Associated Press rằng không có cơ quan chức năng nào thừa nhận việc bắt giữ, nhưng gia đình tin rằng cơ quan tình báo quân sự đứng sau vụ việc này.
Ông Abba, từng là tổng thư ký đảng Codem, bị bắt đi vào ngày 9 tháng 5, ngay sau khi ông lên tiếng phản đối sự đàn áp các quyền dân sự trong nước và việc chính quyền quân sự cầm quyền không tổ chức bầu cử kể từ cuộc đảo chính năm 2021.
Vụ bắt giữ ông diễn ra giữa lúc có các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Bamako, chỉ trích chế độ độc tài ngày càng tăng dưới sự cai trị của quân đội và kêu gọi khôi phục nền dân chủ. Theo AP, một số nhân vật chính trị khác vẫn đang bị giam giữ sau khi chỉ trích chính quyền quân sự.
Mali, một quốc gia không giáp biển trong khu vực Sahel khô hạn, đã chìm trong bất ổn chính trị và an ninh suốt thập kỷ qua. Quốc gia này đã trải qua hai cuộc đảo chính quân sự kể từ năm 2020 khi cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến liên kết với al-Qaida và Nhà nước Hồi giáo ngày càng tồi tệ hơn. Các vụ bắt giữ những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã gia tăng để đáp lại các cuộc biểu tình.
Vào tháng 5, Tướng Assimi Goita, Tổng thống chính phủ chuyển tiếp của Mali, đã ký một sắc lệnh giải tán các đảng phái chính trị sau một cuộc biểu tình của hàng trăm nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.
(Tổng hợp theo AP)