Nhóm hoạt động cánh tả Climate Defiance đã gián đoạn một sự kiện của Dân biểu Tom Suozzi tại một đền thờ Do Thái ở Long Island, New York, phản đối việc ông bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu chính phủ bao gồm việc tăng ngân sách cho Cơ quan Thực thi Pháp luật và Di trú (ICE).
Theo tin từ New York Post, các nhà biểu tình đã sử dụng các đạo cụ thô tục và lời lẽ xúc phạm nhắm vào ông Suozzi sau khi ông bỏ phiếu ủng hộ tăng 10 tỷ USD cho ICE. Một người biểu tình đã cầm một chiếc tã dành cho người lớn và nói với congressman: “Tôi biết ông đã bỏ phiếu tăng ngân sách ICE, nên tôi muốn tặng ông cái này. Đây là tã cho người lớn khi ông tè dầm trước mặt Tổng thống Donald Trump”. Một người khác đưa ra miếng đệm đầu gối và nói: “Tôi có vài món quà cho ông – tôi có vài miếng đệm đầu gối cho ông – ông có thể dùng chúng khi ông… ông Donald Trump”.
Một người biểu tình khác, tự nhận là người Do Thái, đã nói: “Là một người Do Thái, tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi có một lực lượng Gestapo đeo mặt nạ trên đường phố, vì vậy cảm ơn ông, Dân biểu Tom Suozzi, vì đã tài trợ cho ICE.”
Nhà hài kịch và nhà hoạt động Walter Masterson dường như đã bị trục xuất khỏi đền thờ khi cố gắng đọc tên những người mà ông tuyên bố đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến ICE. Ông đã lớn tiếng: “Chín người đã bị ICE giết chết trong tháng này, và ông đuổi tôi ra ngoài khi tôi đang đọc tên họ? Thật là hỗn xược!”.
Sau vụ việc, Dân biểu Suozzi đã công khai xin lỗi vì đã ủng hộ gói chi tiêu cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), bao gồm khoảng 10 tỷ USD ngân sách bổ sung cho ICE. Ông thừa nhận đã thất bại trong việc xem xét lá phiếu của mình như một sự phản đối đối với hành vi bất hợp pháp và vô đạo đức của ICE tại Minneapolis.
Ông Suozzi nằm trong số bảy nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng hòa để thông qua biện pháp tài trợ DHS với tỷ lệ sít sao 220-207. Trước đó, đã có những ý kiến chỉ trích ông, đặc biệt là sau vụ xả súng chết người của y tá Alex Pretti bởi đặc vụ Tuần tra Biên giới ở Minnesota.


























