Một nhà hoạt động vì an toàn giao thông đã bị bắt giữ vì sơn vạch kẻ đường tại các giao lộ nguy hiểm. Jonathan Hale, đến từ nhóm People’s Vision Zero, cho biết anh đã bị còng tay và bắt giữ sau khi cho rằng chính quyền thành phố phớt lờ những yêu cầu cải thiện an toàn giao thông trong khu vực Westwood.
Vụ việc xảy ra vào sáng Chủ nhật vừa qua. Hale cho biết anh đã liên lạc với văn phòng Thị trưởng Karen Bass trong nhiều tháng để giải quyết các vấn đề an toàn trước khi tự mình hành động. Cảnh sát đã yêu cầu nhóm của Hale dừng việc sơn vạch kẻ đường, sau đó bắt giữ anh và đe dọa sẽ tống giam.
Hale giải thích rằng nhóm của anh đã sơn vạch kẻ đường ở nhiều địa điểm khác nhau tại Los Angeles kể từ tháng 5, vì cho rằng thành phố đã không thực hiện các cam kết về an toàn giao thông. Ông nhấn mạnh rằng thành phố đã cam kết ‘Vision Zero’ vào năm 2015, với mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông vào năm 2025, nhưng đã không đạt được. Nhóm của Hale thành lập ‘Vision Zero’ để thu hút sự chú ý đến vấn đề này.
Trong khi một số cư dân ủng hộ hành động của Hale, những người khác lại có ý kiến trái chiều. Bà Beatriz Cantelmo, một cư dân Westwood, cho biết mặc dù hành động này thể hiện tinh thần công dân, nhưng việc chính quyền thành phố không đáp ứng các yêu cầu là một vấn đề đáng lo ngại. Hale cho biết, nhóm của anh đã gửi email thông báo cho văn phòng thị trưởng về các địa điểm sơn vạch, nhưng không có thay đổi nào được thực hiện. Vì vậy, nhóm dự định sẽ tiếp tục hoạt động tại những nơi họ cho là cần thiết. Hale nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề an toàn giao thông một cách khẩn cấp, để bảo vệ tính mạng người dân.
Theo ABC News.

































