Nhà hát La Scala danh tiếng ở Milan, Ý, vừa khai mạc mùa diễn bằng vở opera Nga, “Lady Macbeth of Mtsensk” của Dmitri Shostakovich. Đây là lần thứ hai nhà hát chọn một tác phẩm Nga kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine của Moscow bắt đầu vào năm 2022. Tuy nhiên, năm nay, thay vì đối mặt với các cuộc biểu tình, một nhóm người sẽ tuần hành vì hòa bình.
Giám đốc âm nhạc của La Scala, Riccardo Chailly, sẽ chỉ huy vở diễn “Lady Macbeth of Mtsensk”, thu hút những nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa, kinh doanh và chính trị. Vở opera năm 1934 của Shostakovich làm nổi bật thân phận người phụ nữ trong Liên Xô thời Stalin. Tác phẩm này đã bị đưa vào danh sách đen chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo cộng sản xem buổi biểu diễn vào năm 1936, năm bắt đầu chiến dịch đàn áp chính trị của ông.
Đảng cánh tả +Europa của Ý đã thông báo về một cuộc biểu tình bên ngoài nhà hát để “thu hút sự chú ý đến việc bảo vệ tự do và nền dân chủ châu Âu, vốn đang bị đe dọa bởi nước Nga của Tổng Thống Vladimir Putin, và để ủng hộ người dân Ukraine”.
Theo tin từ ABC News, tổng giám đốc mới của La Scala, Fortunato Ortombina, bảo vệ những lựa chọn của người tiền nhiệm khi dàn dựng cả “Lady Macbeth” của Shostakovich và “Boris Godunov” của Modest Mussorgsky.
Nữ nghệ sĩ opera người Mỹ Sara Jakubiak sẽ ra mắt tại La Scala trong vai chính Katerina, người phụ nữ đấu tranh chống lại sự đàn áp và dẫn đến tội ác, kết thúc trong nhà tù ở Siberia. Nữ ca sĩ cho biết vai diễn này đầy thách thức.
































