Nhà Hàng Việt Kim Son Yêu Quý Tại Houston Đóng Cửa Sau 43 Năm Hoạt Động

Nhà hàng Kim Son trên đường Jefferson ở Houston sẽ đóng cửa vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, sau 43 năm hoạt động. Quyết định này do dự án mở rộng xa lộ I-45. Gia đình La cho biết dịch vụ tiệc và đám cưới vẫn tiếp tục đến cuối năm 2025. Chi nhánh…

ce5e03e9 c479 43d8 91e9

HOUSTON – Một trong những nhà hàng Việt Nam được yêu mến tại Houston, Kim Son, sẽ chính thức đóng cửa chi nhánh trên đường Jefferson vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, sau hơn bốn thập niên phục vụ cộng đồng. Thông báo này được đưa ra trong một bài đăng xúc động trên mạng xã hội của nhà hàng vào thứ Ba, nêu rõ lý do là do dự án mở rộng xa lộ liên tiểu bang I-45 đang diễn ra.

Nhà hàng Kim Son trên đường Jefferson bắt đầu hành trình từ năm 1982 trên đường Pease và chuyển đến địa điểm hiện tại vào năm 1993, trở thành một địa điểm quen thuộc cho các buổi họp mặt gia đình, lễ kỷ niệm và vô số bữa ăn chia sẻ. Gia đình La, chủ sở hữu Kim Son, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khách hàng trung thành, nhân viên và những người hàng xóm đã ủng hộ họ trong suốt 43 năm qua, tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ gắn liền với thể thao Houston, các dịp lễ và những cột mốc quan trọng.

Gia đình La cho biết, các dịch vụ tiệc và đám cưới tại địa điểm Jefferson sẽ tiếp tục hoạt động cho đến cuối năm 2025. Họ cũng khuyến khích khách hàng ghé thăm chi nhánh Kim Son Bellaire, nơi sẽ vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Quyết định đóng cửa này được đưa ra sau nhiều tháng không chắc chắn khi gia đình La lần đầu tiên chia sẻ vào năm 2024 rằng tài sản của họ trên đường Jefferson sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng xa lộ I-45 trị giá 13 tỉ Mỹ kim.

Ông Tao La, Giám Đốc Điều Hành của Kim Son, từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng nhà hàng đầu tiên của họ mở cửa vào năm 1982. Từ một nhà hàng gia đình nhỏ, Kim Son đã phát triển thành một địa điểm nổi bật với 400 chỗ ngồi ở phía đông khu trung tâm, trở thành một trụ cột cho cộng đồng người Việt tại Houston và là biểu tượng của sự kiên trì của người nhập cư. Ông Tao La xúc động kể lại: “Chúng tôi đến đây với hai bàn tay trắng. Chúng tôi từng ở trong một căn hộ hai phòng ngủ với 12 người.” Mẹ ông đã làm việc không ngừng nghỉ, từ 16 đến 18 tiếng mỗi ngày, để xây dựng nhà hàng từ con số không, biến giấc mơ từ Việt Nam thành hiện thực.

Địa điểm Jefferson sẽ đóng cửa vì nơi đây được quy hoạch để xây dựng một cấu trúc lớn cho xa lộ mới. Tuy đây là một lời chia tay đầy cảm xúc, gia đình La vẫn lạc quan hướng về phía trước. “Đây chỉ là chương tiếp theo,” ông Tao La nói. Kim Son cũng hé lộ kế hoạch xây dựng một nhà hàng nhỏ hơn trong khu vực trong tương lai. Hiện tại, họ sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng thông qua dịch vụ đặt tiệc, các sự kiện đặc biệt và tại chi nhánh Bellaire, theo tin từ KHOU 11 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú