Một nhà hàng ở miền trung Thái Lan đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ trải nghiệm ẩm thực độc đáo: thực khách dùng bữa giữa dòng nước lũ, bao quanh bởi những chú cá bơi lội tung tăng.
Kể từ khi con sông lân cận tràn bờ cách đây 11 ngày, nhà hàng Pa Jit ven sông bị ngập nước đã thu hút đông đảo khách hàng tìm đến để chụp ảnh hoặc thả thức ăn cho cá. Các nhân viên phục vụ phải mặc ủng, khéo léo di chuyển giữa làn nước đục ngầu để mang đồ ăn đến các bàn.
Theo chủ nhà hàng Pornkamol Prangprempree, Pa Jit đã tồn tại hơn 30 năm. Lần đầu tiên nhà hàng bị ngập cách đây khoảng 4 năm, bà đã lo lắng nhưng trái lại, những hình ảnh về cá bơi trong nhà hàng được chia sẻ trên mạng đã khiến nơi này trở nên nổi tiếng. Bà cho biết lũ lụt đã giúp doanh thu tăng gấp đôi, từ khoảng 10.000 baht lên 20.000 baht mỗi ngày.
Nhiều thực khách bày tỏ sự thích thú khi mang con nhỏ đến đây, vì trẻ em rất thích thú khi nhìn thấy cá. Một số người còn mong muốn cảm nhận cảm giác cá nhỏ rỉa chân.
Dự kiến, Pa Jit sẽ còn trong tình trạng ngập lụt thêm vài tuần nữa do thủy triều và tàn dư của mùa mưa. Tuy nhiên, trong khi nhà hàng này có thêm khách, tình hình lũ lụt cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực khác ở Thái Lan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 480.000 người bị ảnh hưởng.
Thông tin từ Hãng Thông Tấn AP ngày 14 tháng 11 năm 2025.
































