Một nhà hàng ở khu vực Cypress, Texas, cho biết họ đã phải đối mặt với tình trạng đổ trộm rác trong nhiều năm qua. Sau khi chính quyền thành phố Houston thông báo không thể can thiệp nhiều, nhà hàng này đã tự mình giải quyết vấn đề.
Theo lời quản lý Catherine Trinh của nhà hàng Mike’s Seafood, tình trạng đổ trộm rác, bao gồm nệm, lốp xe, đồ nội thất cũ và rác thải, đã diễn ra từ khi họ mở cửa cách đây bốn năm. Bà Trinh cho biết họ thường xuyên thấy những chiếc xe tải lớn đến đổ trộm vào đêm khuya.
Nhà hàng đã liên hệ với chính quyền Houston nhưng được thông báo rằng khu vực này thuộc sở hữu tư nhân nên thành phố không thể can thiệp nhiều. Vì vậy, họ đã phải tự mình thuê thiết bị xây dựng để cắt và loại bỏ những đồ vật bị đổ trộm, thậm chí có lúc có nhiều ghế sofa bị bỏ giữa đường.
Bà Trinh bày tỏ mong muốn mọi người giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Gần đó, một vụ đổ trộm khác cũng bị camera ghi lại, khi một nhân viên công lực bắt gặp một xe tải trộn bê tông đổ chất thải xây dựng xuống một con kênh.
Văn phòng công tố viên cho biết người này bị buộc tội gây ô nhiễm nguồn nước và đang bị truy nã. Theo Sở Quản Lý Chất Thải Rắn của Houston, trong năm qua, đã có hơn 8,600 báo cáo về tình trạng đổ trộm rác thông qua đường dây nóng 311. Thành phố đã triển khai chương trình One Clean Houston từ năm 2023, tăng cường giám sát bằng video và số lượng thanh tra để xử lý các vi phạm.
Tuy nhiên, bà Trinh cho biết vấn đề này vẫn tiếp diễn đối với nhà hàng của họ. Đại diện đài ABC13 đã liên hệ với Sở Quản Lý Chất Thải Rắn của Houston để hỏi về trách nhiệm làm sạch khu vực đổ trộm gần nhà hàng Mike’s Seafood, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Theo tin từ đài ABC13 Houston.