Ngôi nhà của điều phối viên tấn công Philadelphia Eagles, Kevin Patullo, đã bị người lạ mặt ném trứng vào lúc rạng sáng thứ Bảy, theo xác nhận của Sở Cảnh sát Moorestown với NBC Sports Philadelphia. Vụ việc xảy ra vào đêm sau trận thua 24-15 của Eagles trước Chicago Bears tại Sân vận động Lincoln Financial Field vào ngày Thứ Sáu Đen. Cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra.
Mặc dù một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các vật thể không xác định bị ném về phía ngôi nhà của Patullo ở New Jersey, cảnh sát xác nhận đó là trứng.
Patullo, 44 tuổi, đang ở mùa giải đầu tiên với vai trò điều phối viên tấn công của Eagles, sau bốn mùa giải trước đó làm điều phối viên tấn công chuyền bóng cho đội.
Hàng công của Eagles đã thi đấu dưới kỳ vọng trong mùa giải này, đứng thứ 19 về điểm số và thứ 24 về số yard, bất chấp mức lương tấn công cao nhất tại NFL. Huấn luyện viên trưởng Nick Sirianni hôm thứ Hai đã khẳng định ông sẽ giữ nguyên Patullo ở vị trí gọiTấn công, bất chấp những khó khăn gần đây.
“Hãy biết điều này: Chúng tôi muốn sửa chữa mọi thứ này hơn bất kỳ ai khác,” Sirianni nói vào chiều thứ Hai. “Chúng tôi sống với nó, thở cùng nó, và liên quan đến nó từng giây tỉnh táo trong cuộc đời mình. Đó là điều chúng tôi đang làm việc ngay bây giờ.”
Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh phong độ thiếu ổn định của đội bóng, có thể khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.









































