Ngôi nhà Calhoun, nơi ở của những nhà giáo dục và lãnh đạo dân sự người da đen tiên phong, đã được đề xuất chỉ định là một di tích lịch sử tại cuộc họp của Ủy ban Di tích Lịch sử của thành phố Austin vào ngày 1 tháng 10.
Những điều cần biết
Tổ chức Bảo tồn Austin (Preservation Austin) đã công bố đề cử nơi ở này và tuyên bố rằng chủ nhà, Patricia Calhoun, con gái của Thelma và Theodore Calhoun, đã làm việc cùng với tổ chức trong suốt quá trình này.
Chủ tịch của tổ chức Bảo tồn Austin, bà Miriam Conner cho biết: “Lịch sử được bảo tồn ở những nơi như Nhà Calhoun là điều cần thiết để các thế hệ người da đen ở Austin hiểu được nguồn gốc của họ, những hy sinh mà họ đã làm và di sản sức mạnh mà họ được thừa hưởng”. “Đây không chỉ là lịch sử để bảo tồn—mà còn là nền tảng cho bản sắc, niềm tự hào và xây dựng cộng đồng liên tục”.
Ngôi nhà Calhoun được xây dựng vào năm 1959 bởi Theodore Calhoun và Thelma Dotson Calhoun.
Những gì khác?
Theo dữ liệu do tổ chức Bảo tồn Austin thu thập, có 47 trên 629 di tích lịch sử ở Austin vinh danh di sản của người da đen.
Ủy ban Kế hoạch và Hội đồng Thành phố sẽ điều trần vụ việc và bỏ phiếu về việc hoàn thiện việc chỉ định di tích lịch sử vào cuối năm nay, theo một thông cáo báo chí.
Thông tin thêm
Được xây dựng vào năm 1959 bởi Theodore Calhoun và Thelma Dotson Calhoun, Nhà Calhoun là một trong những công trình phát triển đầu tiên được thành lập bởi và dành cho người da đen ở Austin trong thời kỳ phân biệt chủng tộc.
Ông Theodore Calhoun từng là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở duy nhất dành cho học sinh da đen ở Austin, trường Kealing Middle School. Bà Thelma Calhoun là giám sát viên của Jeanes cho các trường nông thôn bị phân biệt chủng tộc và là một chuyên gia về đọc.
Cả hai người đều tham gia vào cộng đồng địa phương bằng nhiều cách, bao gồm cả việc là những nhà lãnh đạo tích cực trong nhà thờ, phòng thương mại và Hiệp hội Giáo viên Tiểu bang Texas, như đã nêu trong thông cáo báo chí.
Địa chỉ: 2401 Givens Ave., Austin
Theo tin từ Community Impact.