Siarhei Tsikhanouski, người gần đây được trả tự do sau hơn 5 năm bị giam cầm như một tù nhân chính trị, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Tổng thống Trump và kêu gọi Liên Hợp Quốc có hành động đối với tình hình nhân quyền tại Belarus.
Trong một thông điệp video được trình chiếu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva vào thứ Năm, Tsikhanouski đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về sự can thiệp quốc tế. Ông mô tả chi tiết về việc bị tra tấn, giam giữ trong biệt giam, và sự cô lập khắc nghiệt mà ông phải chịu đựng trong nhà tù Belarus.
“Tôi đã bị tra tấn, bị giam trong phòng biệt giam, tôi bị đóng băng. Tôi thậm chí còn không được cho một cây bút để viết vài dòng. Trong nhiều năm, tôi không nhận được một lá thư nào, ngay cả từ con gái mình. Họ đã nhồi vào tai tôi những lời dối trá và tuyên truyền. Họ đã cố gắng thuyết phục tôi rằng mọi người đã quên tôi. Những gì đang xảy ra trong các nhà tù Belarus không phải là thực thi pháp luật. Đó là sự tra tấn, lạm dụng và hủy hoại con người. Mọi người đang bị giết chết trong tù,” Tsikhanouski nói trong video.
Tsikhanouski ghi nhận cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính quyền Tổng thống Trump, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tự do cho ông. Việc ông được trả tự do diễn ra sau cuộc gặp giữa Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga, Tướng Keith Kellogg, với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Cùng với Tsikhanouski, 13 tù nhân chính trị khác cũng đã được trả tự do thông qua sự dàn xếp của Hoa Kỳ.
Ông nhấn mạnh rằng mình sẽ không thể sống sót nếu không có “sự đoàn kết quốc tế” và “những nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ”.
Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình nhân quyền tại Belarus, Nils Muižnieks đã cảnh báo rằng tình hình nhân quyền đã “tiếp tục xấu đi” kể từ tháng 1 năm 2025. Ông cũng lưu ý rằng chính quyền Belarus đã lạm dụng luật pháp “cực kỳ có vấn đề”, bao gồm cả việc cấm phỉ báng tổng thống hoặc các công chức khác.
Sau khi hội đồng nghe thông điệp của Tsikhanouski, Muižnieks nhận xét rằng những lời nói của nhà bất đồng chính kiến vừa được trả tự do “mang thêm trọng lượng”.
Vợ của Tsikhanouski, Sviatlana Tsikhanouskaya, lãnh đạo phe đối lập Belarus lưu vong, đã bày tỏ niềm vui về sự tự do của chồng và kêu gọi thả thêm 1.150 tù nhân chính trị còn lại. Bà cũng cảm ơn Tổng thống Donald Trump, Tướng Kellogg và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ.
Hillel Neuer, Giám đốc điều hành của UN Watch, cũng đã tham gia lời kêu gọi thả những tù nhân còn lại. Ông gọi Tsikhanouski là “biểu tượng của lòng dũng cảm” và nhấn mạnh rằng tiếng nói của ông giờ đây đại diện cho hàng triệu người Belarus đang đòi hỏi tự do và nhân quyền.
Theo tin từ Fox News ngày 26 tháng 6 năm 2025, ngày này cũng đánh dấu Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân của Sự tra tấn, một sự kiện mà vợ ông Tsikhanouski đã chia sẻ hình ảnh cho thấy những ảnh hưởng của 5 năm tù đối với chồng mình.