Một nhà báo tiếng Tây Ban Nha, từng sinh sống và làm việc tại Georgia, đã bị trục xuất về El Salvador vào thứ Sáu (3/10). Mario Guevara, 48 tuổi, bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang tác nghiệp tại một cuộc biểu tình bên ngoài Atlanta vào ngày 14 tháng 6. Vài ngày sau, anh bị giao cho Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).
Các luật sư của Guevara đã nỗ lực tại cả tòa án di trú và tòa án liên bang để yêu cầu trả tự do cho thân chủ. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm Liên bang số 11 đã từ chối yêu cầu tạm dừng lệnh trục xuất được ban hành vào tháng trước.
Tất cả các cáo buộc hình sự chống lại Guevara sau khi bị bắt đã bị công tố viên địa phương bác bỏ. Luật sư của anh cho rằng Guevara bị giam giữ để trả đũa cho công việc báo chí và nhằm mục đích bịt miệng anh, vi phạm các quyền hiến định.
Việc bắt giữ và giam giữ Guevara đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ các tổ chức báo chí, tự do báo chí và dân quyền. Katherine Jacobsen thuộc Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) gọi việc trục xuất Guevara là “một dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy giảm tự do báo chí dưới thời Tổng Thống Donald Trump.”
Guevara từng phải chạy trốn khỏi El Salvador cách đây hai thập kỷ vì lo sợ và đã xây dựng được một lượng lớn người theo dõi với tư cách là một nhà báo tại khu vực Atlanta. Anh đã làm việc nhiều năm cho Mundo Hispanico, một tờ báo tiếng Tây Ban Nha, trước khi thành lập một kênh tin tức kỹ thuật số có tên MG News vào năm ngoái. Anh đã phát trực tiếp video trên mạng xã hội từ một cuộc biểu tình “No Kings” phản đối chính quyền của Tổng Thống Donald Trump khi cảnh sát tại Hạt DeKalb bắt giữ anh.
Video ghi lại vụ bắt giữ cho thấy Guevara mặc áo đỏ bên dưới áo giáp bảo vệ có ghi chữ “PRESS”. Anh nghe thấy nói với một sĩ quan cảnh sát: “Tôi là một thành viên của giới truyền thông, thưa ngài.” Anh đứng trên vỉa hè cùng các nhà báo khác, không có dấu hiệu đám đông lớn hay xung đột xung quanh.
Vụ việc của Guevara làm dấy lên những lo ngại về tình trạng tự do báo chí và cách thức các nhà chức trách Hoa Kỳ đối xử với các nhà báo đưa tin về các vấn đề nhạy cảm.