Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Vượt Ngục Tù Để Tiếp Tục Công Việc Báo Chí

Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Altayli, bị giam giữ với cáo buộc đe dọa Tổng thống Erdogan, vẫn tiếp tục hoạt động báo chí qua kênh YouTube “Báo chí nhà tù”. Ông sử dụng thư từ và người hỗ trợ để đưa tin, bình luận chính trị, thể hiện sự kiên cường của báo…

Dù bị giam giữ, nhà báo kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Altayli vẫn tiếp tục đưa tin và bình luận sắc bén về chính trị thông qua kênh YouTube của mình. Ông sử dụng các lá thư được luật sư chuyển lại, trong đó có những trao đổi với các nghị sĩ, để duy trì hoạt động báo chí, một hình thức mà đồng nghiệp gọi là “báo chí nhà tù”.

Ông Altayli, 63 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 6 với cáo buộc đe dọa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, một cáo buộc mà ông kiên quyết bác bỏ. Giới phê bình cho rằng vụ bắt giữ này nhằm bịt miệng một nhà phê bình chính phủ, trong bối cảnh chính quyền đang siết chặt đàn áp phe đối lập.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu mức án tối thiểu 5 năm tù đối với ông Altayli, với cáo buộc đưa ra và phổ biến một lời đe dọa, một hành vi phạm tội theo luật hình sự nước này. Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào thứ Sáu.

Cáo buộc xuất phát từ một bình luận của ông trên chương trình YouTube “Fatih Altayli Comments” sau khi một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn 70% công chúng không ủng hộ việc ông Erdogan, người đã nắm quyền hơn hai thập kỷ, có nhiệm kỳ tổng thống trọn đời. Trong chương trình, ông Altayli đã liên hệ lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ với việc người dân từng lật đổ các vị vua không được lòng dân.

Hiệp hội Luật sư Istanbul đã mô tả lệnh bắt giữ ông Altayli là bất hợp pháp, cho rằng bình luận của ông không cấu thành “đe dọa” và nên được xem là quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc đưa ra lời đe dọa là hành vi phạm tội.

Ông Altayli đã biến phòng giam của mình tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt Silivri, nay là Cơ sở Nhà tù Marmara, thành một “tòa soạn” thu nhỏ. Ông thường xuyên viết các bài bình luận chỉ trích bối cảnh chính trị dẫn đến việc bị giam giữ và chia sẻ tin tức thu thập được từ những người đến thăm, bao gồm các chính trị gia và cố vấn pháp lý.

Chương trình YouTube của ông, nay được đổi tên thành “Fatih Altayli Không Thể Bình Luận,” bắt đầu với chiếc ghế trống của nhà báo. Trợ lý của ông, Emre Acar, sẽ đọc thư của ông Altayli trước khi một nhà bình luận khách mời, có thể là nhà báo, chính trị gia, học giả, diễn viên hoặc nhạc sĩ, tạm thời ngồi vào ghế và trình bày quan điểm của họ để thể hiện sự ủng hộ.

Với phần lớn truyền thông chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ bị kiểm soát hoặc thuộc sở hữu của các doanh nghiệp thân chính phủ, nhiều nhà báo độc lập đã mất việc và tìm đến YouTube để đưa tin không bị kiểm duyệt. Hiện có tổng cộng 17 nhà báo và nhân viên truyền thông, bao gồm cả ông Altayli, đang bị giam giữ, theo Liên đoàn Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin từ Associated Press ngày 2 tháng 10 năm 2025, hành động của ông Altayli cho thấy tinh thần kiên cường của báo chí ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú