WASHINGTON — Hàng chục phóng viên đã trả lại thẻ ra vào và rời khỏi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Tư vì không đồng ý với các quy định mới của chính phủ về công việc của họ, điều này đẩy những nhà báo đưa tin về quân đội Mỹ ra xa hơn khỏi trung tâm quyền lực. Chính phủ Hoa Kỳ gọi các quy tắc mới là “có lý”.
Các cơ quan báo chí gần như nhất trí từ chối các quy định mới do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth áp đặt. Theo đó, các nhà báo có thể bị trục xuất nếu họ tìm cách đưa tin về thông tin – dù là mật hay không – mà chưa được Hegseth phê duyệt để công bố.
Nhiều phóng viên đã chờ đợi để rời đi cùng nhau trước thời hạn 4 giờ chiều do Bộ Quốc phòng đặt ra để rời khỏi tòa nhà. Khi thời hạn đến gần, các thùng tài liệu xếp dọc hành lang Bộ Quốc phòng, và các phóng viên mang ghế, máy sao chép, sách và ảnh cũ ra bãi đậu xe từ các không gian làm việc đột ngột bị bỏ lại. Ngay sau 4 giờ chiều, khoảng 40 đến 50 nhà báo đã rời đi cùng nhau sau khi nộp lại thẻ ra vào.
“Thật buồn, nhưng tôi cũng rất tự hào về đội ngũ báo chí của chúng ta vì đã đoàn kết”, Nancy Youssef, một phóng viên của The Atlantic, người có bàn làm việc tại Bộ Quốc phòng từ năm 2007, chia sẻ. Bà đã mang theo một tấm bản đồ Trung Đông ra xe.
Hiện chưa rõ tác động thực tế của các quy định mới sẽ ra sao, mặc dù các tổ chức tin tức đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục đưa tin mạnh mẽ về quân đội bất kể ở đâu.
Hình ảnh các nhà báo biểu tình phản đối rào cản đối với công việc của họ có lẽ sẽ không lay chuyển được những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, nhiều người trong số họ tỏ ra bất bình với giới báo chí và hoan nghênh nỗ lực của ông nhằm gây khó khăn cho công việc của họ. Tổng Thống Donald Trump đã tham gia vào các cuộc chiến pháp lý chống lại The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal và The Associated Press trong năm qua.
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP ỦNG HỘ QUY TẮC MỚI
Phát biểu với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump đã ủng hộ các quy tắc mới của Bộ trưởng Quốc phòng. “Tôi nghĩ ông ấy thấy báo chí rất gây rối loạn hòa bình thế giới”, Tổng Thống Donald Trump nói. “Báo chí rất không trung thực”.
Ngay cả trước khi ban hành chính sách báo chí mới, Hegseth, cựu người dẫn chương trình Fox News Channel, đã có hệ thống siết chặt luồng thông tin. Ông chỉ tổ chức hai cuộc họp báo chính thức, cấm các phóng viên tiếp cận nhiều khu vực của Bộ Quốc phòng mà không có người đi kèm và khởi động các cuộc điều tra về việc rò rỉ thông tin cho truyền thông.
Ông gọi các quy tắc mới là “có lý” và cho biết yêu cầu các nhà báo ký một văn bản nêu rõ các quy tắc có nghĩa là họ thừa nhận các quy tắc mới, chứ không nhất thiết phải đồng ý với chúng. Tuy nhiên, các nhà báo xem đó là một sự khác biệt không đáng kể.
“Thực tế họ muốn cung cấp thông tin ‘nhồi’ cho nhà báo, và đó sẽ là câu chuyện của họ. Đó không phải là báo chí”, Jack Keane, một tướng lĩnh lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và nhà phân tích của Fox News, nói trên kênh truyền hình cũ của Hegseth.
Khi còn tại ngũ, ông Keane cho biết ông đã yêu cầu các thiếu tướng mới tham gia một lớp học về vai trò của truyền thông trong nền dân chủ để họ không bị choáng ngợp và cũng xem phóng viên là kênh kết nối với công chúng Mỹ. “Đã có những lúc các câu chuyện được thực hiện khiến tôi hơi giật mình”, ông nói. “Nhưng đó thường là vì chúng tôi đã làm điều gì đó không tốt như chúng tôi lẽ ra phải làm”.
Youssef nói rằng việc ký vào các quy tắc nói rằng phóng viên không được tìm kiếm thông tin từ các quan chức quân đội là vô lý. “Đồng ý không tìm kiếm thông tin là đồng ý không làm nhà báo”, bà nói. “Toàn bộ mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm thông tin”.
ĐƯA TIN VỀ CÁC VẤN ĐỀ QUÂN SỰ HOA KỲ SẼ TIẾP TỤC – TỪ MỘT KHOẢNG CÁCH XA HƠN
Nhiều phóng viên đã đăng lên mạng xã hội khi họ nộp lại thẻ báo chí của mình.
“Đó là một điều rất nhỏ, nhưng tôi thực sự tự hào khi thấy ảnh của mình trên tường của các phóng viên Bộ Quốc phòng”, Heather Mongillo, một phóng viên của USNINews, đơn vị chuyên đưa tin về Hải quân, đã viết. “Hôm nay, tôi đã nộp lại thẻ của mình. Việc đưa tin sẽ tiếp tục”.
Mongillo, Youssef và những người khác nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục làm công việc của mình bất kể bàn làm việc của họ ở đâu. Một số nguồn tin sẽ tiếp tục nói chuyện với họ, mặc dù họ nói rằng một số người trong quân đội đã bị đe dọa bởi các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Trong một bài tiểu luận, phóng viên của NPR, Tom Bowman, đã ghi nhận nhiều lần ông được những người ông quen biết tại Bộ Quốc phòng và khi còn phục vụ trong quân đội mách nước về những gì đang xảy ra, ngay cả khi nó mâu thuẫn với các thông tin chính thức do giới lãnh đạo đưa ra. Nhiều người hiểu vai trò của truyền thông.
“Họ biết công chúng Mỹ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra”, Bowman viết. “Với việc không có phóng viên nào có thể đặt câu hỏi, có vẻ như giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục dựa vào các bài đăng trên mạng xã hội bóng bẩy, các video ngắn được dàn dựng cẩn thận và các cuộc phỏng vấn với các bình luận viên và podcaster thiên vị. Không ai nên nghĩ rằng điều đó là đủ tốt”.
Hiệp hội Báo chí Bộ Quốc phòng, với 101 thành viên đại diện cho 56 cơ quan báo chí, đã lên tiếng phản đối các quy tắc này. Các tổ chức từ khắp phổ truyền thông, từ các tổ chức lâu đời như The Associated Press và The New York Times đến các kênh cánh hữu như Fox và Newsmax, đều yêu cầu phóng viên của họ rời đi thay vì ký vào các quy tắc mới.
Chỉ có mạng One America News Network là ký. Gabrielle Cuccia, một cựu phóng viên Bộ Quốc phòng bị OANN sa thải hồi đầu năm nay vì viết một chuyên mục trực tuyến chỉ trích chính sách truyền thông của Hegseth, cho biết với AP trong một cuộc phỏng vấn rằng ban lãnh đạo của mạng này có lẽ tin rằng họ sẽ có nhiều quyền tiếp cận các quan chức chính quyền Tổng Thống Donald Trump hơn bằng cách thể hiện sự ủng hộ.
Theo tin từ ABC News ngày 15 tháng 10 năm 2025, giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát thông tin, dẫn đến việc nhiều nhà báo lựa chọn rời đi thay vì chấp nhận các quy định mới.