SAN FRANCISCO – Gia đình cho biết cựu phóng viên của ABC7 News, Jim Vargas, đã qua đời ở tuổi 78. Ông đã có hơn 40 năm sự nghiệp báo chí tại khu vực Vịnh. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được tiết lộ.
Trong suốt 20 năm, ông Vargas đã làm việc tại ABC7, chuyên đưa tin về các vấn đề chính trị và công cộng cho đến năm 1993. Ông đã đưa tin về nhiều sự kiện lớn trong thập niên 1970 và 80, bao gồm vụ bắt cóc Patty Hearst, vụ ám sát Moscone-Milk và trận động đất Loma Prieta năm 1989. Sự nghiệp của ông còn được ghi nhận bởi các Hiệp hội Giáo viên California, San Francisco và Oakland.
Ông Vargas còn làm việc tại KRON và KTVU. Ông tốt nghiệp Trường Trung học Archbishop Riordan năm 1965, sau đó theo học tại City College of San Francisco và Đại học California, Berkeley. Tại đây, ông lấy bằng cử nhân khoa học chính trị và là chủ bút của tờ báo sinh viên, The Daily Californian. Gia đình cho biết chính việc đưa tin về các hoạt động chính trị và bạo động vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 đã giúp ông xác định mục tiêu trở thành một nhà báo.
Năm 2011, ông Vargas nghỉ hưu và được vinh danh trong Vòng Tròn Bạc của Học viện Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Quốc gia ngay sau khi nghỉ hưu. Ông Vargas ra đi để lại người thân là chị gái, Mali Trower, chị dâu Bobbie Vargas, cùng 11 cháu trai và cháu gái.
Lễ viếng sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 5 tháng 2, tại Nhà thờ St. Brendan, San Francisco. Lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 2, cũng tại Nhà thờ St. Brendan.
Nhiều đồng nghiệp cũ đã chia sẻ những kỷ niệm về Jim Vargas, mô tả ông là một phóng viên đa năng, một đồng nghiệp đáng tin cậy và một người bạn tốt. Theo ABC News.



































