Nhà báo đoạt giải Pulitzer so sánh TT Trump với ác nhân Superman

superman poster premiere 2

Một bài xã luận trên tờ The Hollywood Reporter, do nhà báo từng đoạt giải Pulitzer đồng chấp bút, tuyên bố rằng Superman là một “người ngoài hành tinh bất hợp pháp” và Người đàn ông thép “sẽ không tồn tại nếu không có quyền công dân theo nơi sinh”, đồng thời so sánh Tổng Thống Donald Trump với một “siêu ác nhân”.

Cây bút Andrew Slack và Jose Antonio Vargas cho rằng đạo diễn James Gunn đã đúng khi gọi bộ phim ‘Superman’ mới là một câu chuyện về người nhập cư. Theo họ, Superman đã là một ‘người ngoài hành tinh bất hợp pháp’ trong 87 năm.

Vargas từng đoạt giải Pulitzer năm 2008 nhờ đưa tin về vụ xả súng tại Virginia Tech trên tờ Washington Post.

Đạo diễn James Gunn của ‘Superman’ tuần trước cũng gây chú ý khi tuyên bố rằng nhân vật này là một “người nhập cư đến từ những vùng đất khác” và bộ phim sẽ mang tính chính trị.

Superman được tạo ra vào năm 1938 bởi nhà văn Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster ở Cleveland, Ohio, kể câu chuyện về Kal-El, đứa con trai cuối cùng của hành tinh Krypton đang chết dần. Cha mẹ của Kal-El đã cứu anh khỏi sự hủy diệt của hành tinh bằng cách phóng anh trên một con tàu vũ trụ đáp xuống Kansas. Kal-El được cha mẹ nuôi đặt tên là Clark Kent và lớn lên trở thành Superman.

Slack và Vargas bảo vệ Gunn bằng cách tuyên bố rằng Superman luôn mang tính chính trị, chỉ ra những truyện tranh và vở kịch phát thanh trong quá khứ, trong đó Superman chống lại Hitler, Ku Klux Klan, bài ngoại và bảo vệ người biểu tình Ferguson khỏi cảnh sát chống bạo động.

Bài xã luận cũng tuyên bố rằng Superman không thể tồn tại nếu không có quyền công dân theo nơi sinh, một chính sách mà chính quyền Tổng Thống Trump đã nhắm đến trong nỗ lực kiềm chế hệ thống di trú rối loạn của Hoa Kỳ. Theo Fox News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú