Nhà báo đoạt giải Pulitzer Peter Arnett, người đã dành nhiều thập kỷ xông pha khắp thế giới đưa tin về các cuộc chiến từ Việt Nam đến Iraq, đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được công bố hôm thứ Tư vừa qua.
Ông Arnett, người đoạt giải Pulitzer năm 1966 cho hạng mục tin tức quốc tế nhờ đưa tin về chiến tranh Việt Nam cho hãng thông tấn AP, đã từ trần tại Newport Beach và được gia đình cùng bạn bè thân thiết ở bên cạnh. Con trai ông, Andrew Arnett, cho biết cha ông đã nhập viện vào thứ Bảy vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Trong thời gian tác nghiệp, ông Arnett được biết đến rộng rãi trong giới báo chí. Ông đã tường trình tại Việt Nam từ năm 1962 cho đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Tên tuổi của ông trở nên quen thuộc với công chúng vào năm 1991, sau khi ông liên tục đưa tin trực tiếp trên CNN về cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất.
Trong khi hầu hết các phóng viên phương Tây đã rời khỏi Baghdad trước cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu, ông Arnett vẫn ở lại. Khi tên lửa bắt đầu dội xuống thành phố, ông đã phát sóng trực tiếp qua điện thoại từ phòng khách sạn.
Ông từng đến rất gần chiến sự trong một lần khác. Vào tháng 1 năm 1966, ông đã cùng một tiểu đoàn lính Mỹ truy quét lính bắn tỉa của Bắc Việt. Ông đứng cạnh chỉ huy tiểu đoàn khi viên sĩ quan này dừng lại xem bản đồ.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Arnett tiếp tục làm việc với AP cho đến năm 1981, sau đó ông gia nhập CNN. Mười năm sau, ông lại có mặt ở Baghdad để đưa tin về một cuộc chiến khác. Ông không chỉ đưa tin về các trận chiến mà còn thực hiện các cuộc phỏng vấn độc quyền, gây tranh cãi với Tổng Thống Saddam Hussein và trùm khủng bố Osama bin Laden.
Năm 1995, ông xuất bản cuốn hồi ký mang tên “Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World’s War Zones.”
Ông Arnett đã từ chức khỏi CNN vào năm 1999, sau khi đài này rút lại một bản tin điều tra mà ông không chuẩn bị nhưng đã tường thuật, trong đó cáo buộc rằng khí thần kinh Sarin chết người đã được sử dụng đối với những người lính Mỹ đào ngũ ở Lào vào năm 1970.
Ông đang đưa tin về cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ hai cho NBC và National Geographic vào năm 2003 thì bị sa thải vì đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iraq, trong đó ông chỉ trích chiến lược chiến tranh của quân đội Mỹ. Những nhận xét của ông đã bị lên án là chống Mỹ.
Sau khi bị sa thải, các nhà phê bình truyền hình của AP và các hãng tin tức khác suy đoán rằng ông Arnett sẽ không bao giờ làm việc trong lĩnh vực tin tức truyền hình nữa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần, ông đã được thuê để đưa tin về cuộc chiến cho các đài ở Đài Loan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bỉ.
Năm 2007, ông nhận công việc giảng dạy báo chí tại Đại học Shantou ở Trung Quốc.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ông và vợ là Nina Nguyen chuyển đến Fountain Valley, một vùng ngoại ô ở miền Nam California.
Sinh ngày 13 tháng 11 năm 1934 tại Riverton, New Zealand, ông Arnett có được những bước đầu làm quen với ngành báo chí khi nhận được một công việc tại tờ báo địa phương của mình, Southland Times, ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Ông qua đời để lại vợ và các con, Elsa và Andrew.
Theo nguồn tin ABC News.








































